Với giải V-League kém chất lượng, triết lý bóng đá của HAGL trở nên không phù hợp, ít táo bạo, thậm chí tụt lùi.
Những thứ cầu thủ Việt học được ở trời Tây sẽ vô dụng chừng nào các CLB V-League còn không muốn tốn tiền dự cup châu Á.
Gần đến ngày về thăm cố hương, tôi bồi hồi nhẩm đếm. Xa nhà đã hơn 4 năm, tưởng tượng đến ngày hội ngộ gần kề, tôi mừng muốn khóc.
Thuở còn bé, mỗi khi nghe thấy tiếng ù ù, tôi lại cùng đàn trẻ nhỏ lao ra ngoài sân, ngửa mặt lên trời để xem máy bay. Có bà cô đi Tây nên tôi vênh mặt lên khoe "máy bay chở cô tao đấy, cô tao từ bên Tây về, mang nhiều quà lắm".