Cách đây mấy hôm, tôi rủ một thầy giáo đi nhậu nhân dịp sinh nhật vì thầy bảo sắp chia tay trường (thầy đã có gia đình). Tôi say và đã đi quá giới hạn trong khi không có tình cảm với thầy. Hiện tại, tôi đang quen một người và đã đón nhận tình cảm của anh. Quen nhau 2 năm, anh không hề đòi hỏi chuyện đó, bảo lúc nào cưới hoặc đăng ký kết hôn sẽ đòi hỏi, chứ giờ sợ làm khổ tôi.
Anh đẹp trai, có nhiều người mến mộ, kinh doanh giỏi và có doanh nghiệp lớn. Anh sống thẳng thắn, ít nói, chỉ nói những điều cần thiết, giao tiếp tốt và được nhiều người mến phục. Chỉ vì một buổi tối mà tôi đã đánh mất mình. Sau khi sự việc xảy ra, tôi đã thú nhận với anh. Giờ phải làm sao, xin hãy cho tôi một chỉ dẫn để sống có ý nghĩa hơn.
Phượng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc