From: Nguyen The Hung
Sent: Wednesday, May 21, 2008 5:02 PM
Subject: "Tâm su bài - Tôi trót yêu em vo"
Chúng ta thử đưa ra 2 tình huống và phân tích nhé!
1. Anh cứ giữ tình trạng đó mãi, một mình anh khổ, và liệu anh có dấu được mãi không? Nhất là anh đã nói hết tình cảm của mình cho chị Thu! Thu cũng rất khó xử.
2. Anh giải quyết bằng cách bỏ vợ để yêu Thu. Rồi, bản thân anh được giải tỏa cho tình cảm che đậy bấy lâu! Bây giờ chúng ta mới xét đến 2 khả năng bên trong:
a. Thu nhận lời yêu của anh. Anh và Thu sẽ sống bên nhau ở một nơi nào đó! Anh sẽ không bao giờ dám đối diện lại với vợ anh con anh và gia đình bên ngoại mới của anh! Cho dù pháp luật có đồng ý anh được gặp con, thử hỏi con anh có chấp nhận người cha như vậy hay không? Bản thân Thu cũng sẽ không dám đối diện với chị, cháu, và gia đình... cả bên nội lẫn bên ngoại.
b. Thu không nhận lời yêu anh, thậm chí phê phán và không chấp nhận anh! Anh Danh à, anh sẽ mất tất cả. Tất cả những người thân yêu của anh. Và lúc này anh chỉ có quyền cầu nguyện sự tha thứ của vợ anh và mọi người thân. Nhưng, liệu sau khi mọi người tha thứ cho anh, anh sẽ đối diện với những người đó thế nào đây? Thu, anh, vợ anh đều khó xử khi chạm mặt...
Nếu anh lại hỏi tôi, vậy bây giờ anh phải làm thế nào để thoát khỏi cảnh này. Tôi nghĩ, trước mắt anh có thể cùng vợ, con đi nghỉ đâu đó cho tư tưởng thoải mái và anh có cơ hội nhìn nhận lại tình cảm của mình. Sau nữa hạn chế tối đa gặp mặt chị Thu.
Đồng thời anh hãy dũng cảm nói với chị Thu rằng "Anh hứa sẽ vượt qua tâm trạng này và Thu giúp anh nhé". Chị Thu sẽ biết phải làm gì. Tôi tin tình cảm của anh bây giờ chỉ là nhất thời thôi. Thậm chí có sâu sắc thì thời gian cũng giúp anh xóa đi. Đừng để hối hận anh Danh ạ..
Bây giờ anh hãy quyết định đi nhé! Chúc anh và gia đình hạnh phúc!
Mr Hưng