![]() |
Việt kiều Australia Philip Nguyen cùng bạn gái mua sắm ở chợ Bến Thành. (Tuổi trẻ) |
“Tiểu thương các chợ An Đông, Bến Thành (TP HCM) bây giờ rất rành, dù giá có hơi đắt nhưng đổi lại họ tư vấn cho khách mua loại hàng nào thì đi 'lọt', hàng nào không bị hải quan Việt Nam hay các nước ách lại”, chị Rosie Trần Thanh Huyền, Việt kiều Mỹ, nhận xét:
Chị Huyền kể người bán mách rằng muốn mang khô bò và mắm lóc sang Mỹ thì phải độn khô vào trong giấy kính bạc, bên ngoài trưng ra nhãn hàng mực khô; còn mắm lóc thì gói trong nilon, bỏ vào lọ và đóng kín lại bằng hai lớp nilon nữa sẽ mất mùi.
Theo ông Nguyễn Chơn Trung, chủ nhiệm Ủy ban Về người Việt Nam ở nước ngoài, có khoảng 100.000 người về TP HCM trong dịp cuối năm. Do vậy, các doanh nghiệp, tiểu thương cần có sự chuẩn bị để đón lấy cơ hội kinh doanh tốt trong dịp đầu năm mới này.
Một tiểu thương ở chợ Bến Thành nói rằng người bán phải trong vai của người đi mua hàng, thậm chí “đi chợ” luôn cho Việt kiều. Chuyện tư vấn rất quan trọng vì không ít Việt kiều đã không mang được quà về tới nhà.
Ông Huỳnh Văn Nam mang về Mỹ bốn quả lồng mứt tròn căng như cái chén làm quà đặc sản. Vừa tới sân bay thì trái cây rỉ nước và bị hải quan phát hiện, thu hủy tại chỗ. “Cũng may mình già cả, lơ ngơ nên nó cho qua chứ không là mất toi vài trăm đô tiền phạt”, ông Nam nói.
Không chỉ tư vấn, tiểu thương còn làm luôn cả dịch vụ đóng quà cho Việt kiều. Để làm được việc này, người bán am hiểu các qui định về hải quan.
Lúc này tiểu thương các chợ lớn của TP HCM không chỉ tập trung bán bánh, mứt, đồ khô mà còn chuẩn bị lượng hàng phục vụ Việt kiều sau tết. Anh Tommy Nguyễn cho biết anh thật sự bất ngờ vì những người bán hàng ở đường Lê Lợi, chợ Bến Thành còn rành hơn cả người mua về thủ tục hải quan. Không chỉ hàng thực phẩm, bánh, mứt hay đồ thủ công mỹ nghệ được Việt kiều ưa chuộng mà ngay cả quần áo may sẵn, tranh thêu cũng được nhiều người bán tiếp thị cho Việt kiều.
Những phiền toái có thể gặp
“Thủ tục xuất đi rất đơn giản, chủ yếu kiểm tra an ninh để đảm bảo an toàn chuyến bay. Trừ các mặt hàng cấm xuất hoặc xuất có điều kiện, còn lại thì Nhà nước khuyến khích xuất và miễn thuế. Tuy nhiên, mỗi nước có quy định khác nhau nên phải tìm hiểu kỹ để tránh hậu quả đáng tiếc", ông Trần Việt Thắng, chi cục phó Hải quan Tân Sơn Nhất, cho biết.
Ông Thắng cho hay: "Đưa hàng vào Australia 'dễ thở' hơn. Với Mỹ thì căng lắm, nhất là hàng thực phẩm, tân dược khó qua được hải quan. Không nên mang một mặt hàng về bên đó làm quà với số lượng lớn vì sẽ bị 'vướng' vào quota, thuế 'chống phá giá' hoặc bị xử phạt thì oan uổng”.
Theo ông Hồ Quang Minh, Việt kiều Thụy Sĩ, tâm lý bà con Việt kiều khi trở đều muốn mang nhiều món đặc sản coi như “của một đồng công một nén”. Tuy nhiên, không ít trường hợp bị gây khó dễ vì không nắm hết quy định. Mỹ rất kỵ những sản phẩm nông nghiệp, nhất là hàng tươi sống như trái cây vì sợ gây ảnh hưởng hay làm biến đổi gen của họ.
Đặc biệt, món thịt bò thì Mỹ cấm tiệt vì họ sợ “dính” thịt bò điên. Các nước châu Âu "dễ chịu" hơn đối với hàng thực phẩm, nhưng riêng hàng tiêu dùng, thủ công mỹ nghệ phải hết sức cẩn trọng. Ngay tại các cửa khẩu sân bay ở Pháp họ có những chuyên gia thẩm định, phát hiện và xử lý tiêu hủy ngay các loại hàng nhái, hàng giả.
Chị Đỗ Thị Thu Thủy, giám đốc Trung tâm Bến Thành Đông (Công ty cổ phần TM-DV Bến Thành), cho biết hàng “made in Vietnam” được Việt kiều chuộng hơn vì họ cho rằng mua hàng hiệu dễ bị giả, dễ bị ách lại ở các cửa khẩu. Phiền toái nhất là mua hàng mỹ nghệ bị nghi vấn là đồ cổ khi xuất qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất.
Trong thực tế, có những món hàng giả cổ còn đẹp hơn cả hàng thật, nên khi cán bộ hải quan thấy nghi vấn là yêu cầu kiểm tra, giám định. Mà muốn có kết quả giám định cũng không dễ, đến nước này coi như “của phải ở lại thay người”.
Theo ông Phạm Văn Tiến, đội trưởng đội giám sát Hải quan Tân Sơn Nhất, muốn mang đồ giả cổ ra nước ngoài dễ dàng thì chủ hàng nên chủ động đưa đi giám định trước để có giấy chứng nhận đó là hàng không bị cấm xuất nhằm tránh phiền phức và thiệt hại đáng tiếc.
(Theo Tuổi trẻ)