Chúng ta cần làm bao nhiêu thứ và có thể làm bao nhiêu thứ. Vợ phải mau lên nhé. Vì vợ không đến, cuộc sống từng khiến anh nghĩ tình yêu thực sự là điều không thể trên đời. Anh đã bi quan rằng không thể xây dựng một cuộc sống chung đôi lâu dài. Vợ hãy đến và chứng minh rằng điều đó là sai nhé.
Anh sinh năm 1990, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, mong gia đình vợ gần thôi để anh có thể đến chơi với ba mẹ em thường xuyên. Anh là giảng viên ở một trường đại học tại Hà Nội, cao 1,75 m, ngoại hình sáng sủa (vợ tới kiểm chứng xem nói rằng đẹp trai có quá không nhé), tính tình cẩn thận và chỉn chu, hòa nhã và điềm tĩnh. Mọi người nhìn tướng mạo anh đều nói nghề chọn người. Nhưng tất nhiên cái gì cũng có mặt trái. Nhiều lúc anh say mê trong tri thức và sách vở, vài thứ trong cuộc sống hàng ngày anh chưa được khéo lắm. Em đỡ cho anh được không? Hay tuyệt hơn, em hãy chỉ để anh dần thay đổi tốt hơn.
Sống độc thân để khám phá, hiểu rõ bản thân và cuộc sống xung quanh đem lại cho anh nhiều bài học. Anh luôn tâm niệm rằng điều quan trọng nhất trong gia đình là trách nhiệm và sự cam kết. Đem lại hạnh phúc cho người mình yêu là điều quan trọng nhất, nhất là khi người ấy xứng đáng và cũng biết hồi đáp thì thật mỹ mãn. Anh sẽ thắp sáng trái tim em hàng ngày. Anh muốn em cảm thấy quyết định xây dựng cuộc sống với anh là xứng đáng.
Mong vợ kém anh bốn tuổi trở lên. Anh thích chiều vợ, cũng thích vợ hơi làm nũng anh một chút. Anh thích vợ cao chút xíu vì nhà anh toàn người cao. Mong vợ chăm chỉ, thích học hỏi, biết sắp xếp trong cuộc sống, vì anh bắt đầu nghĩ đến con chúng mình. Anh muốn con có một người mẹ tuyệt vời.
Chồng nói vợ có nghe thấy không? Mau đến đây với chồng nhé.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: An Vũ
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Giới tính: Nam