Người gửi: Ha Thanh
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Bạn có ích kỷ không?
Nguyen Hong ơi, bạn cũng đã nghĩ kỹ chưa khi nói yêu người có gia đình là có tội? Bạn đã bao giờ yêu và được yêu theo đúng nghĩa chưa? Mình hỏi bạn điều đó vì:
Thứ nhất, tình yêu không phân biệt tuổi tác cũng như tình trạng hôn nhân, bởi nó xuất phát từ ánh mắt đến trái tim, là sự cảm nhận của mỗi người. Vì vậy chẳng có lý do gì lại nói là có tội khi yêu một người có gia đình.
Thứ hai, vì sao bạn lại nghĩ rằng do có người thứ ba xuất hiện nên gia đình người ta tan vỡ? Sao không nghĩ rằng việc tan vỡ là do chính bản thân mình gây nên? Bạn là người đến trước, bạn từng được chọn là cô dâu cho ngày cưới, và bạn có trước tất cả tại mọi thứ, vậy lý do gì bạn lại trở thành người thua cuộc, người thừa, lại trở thành người mất tự tin và phải nhường vị trí của mình cho người khác? Đã khi nào bạn tự hỏi mình câu hỏi đó chưa? Mình nghĩ có lẽ Nguyen Hong cũng như những ai đó có quan điểm giống bạn nên dành một chút thời gian để xem lại bản thân mình.
Tôi không bênh vực cho Phương Thanh hay cho ai cả, nhưng tôi nghĩ hình như bạn đang tự tìm lý do để bào chữa cho chính bản thân mình. Bạn nói bạn yêu chồng, vậy thì sao bạn lại muốn họ phải ở bên bạn khi trong lòng họ không còn yêu bạn nữa? Có phải chăng đó là tình yêu và sự hy sinh của bạn?