Bố mẹ không có việc làm ổn định, thu nhập bấp bênh nhưng cô bé Trâm luôn mơ ước trở thành một luật sư để thay đổi cuộc sống gia đình.
Mình mẹ nuôi hai chị em, tai họa ập đến khi mẹ mất hẳn bàn tay, Quế Anh chưa dám mơ ước gì nhiều, trước mắt em chỉ muốn "làm cánh tay" để đỡ đần giúp mẹ.
Bố mất, mẹ không chịu được nghèo khó nên đi tìm hạnh phúc riêng, để lại 4 chị em Nhân sống chật vật trong căn nhà lá tạm bợ cùng ông bà nội.
Khai giảng năm học mới vừa rồi em vẫn mặc áo trắng đã sờn, học phí đầu năm ba mẹ vẫn chưa có để đóng nên thầy cô thương tình giúp đỡ.
Gia cảnh bần hàn, bố mẹ không thể mua nhà để ở riêng, cả gia đình của Nhi phải ở nhờ bà nội cùng với 4 hộ khác.
Ba mẹ đều là người khuyết tật, khó khăn trong lao động kiếm sống nên cậu bé Hòa và anh trai có cuộc sống nghèo khó.
Một mình mẹ nuôi Kim Ngọc, đến nay em đã đỗ đại học, mong muốn lớn nhất của cô bé 18 tuổi là nhận được sự hỗ trợ để sẻ bớt nỗi lo cơm áo gạo tiền cho mẹ.
Bố và chị gái mắc bệnh thần kinh, gia cảnh khó khăn, nhưng Hạnh vẫn luôn khao khát trở thành bác sĩ giỏi để chữa bệnh người thân và hỗ trợ mẹ.
Cô bé nghèo Lê Bình Tố Uyên luôn mong muốn sau này học thật giỏi, có thể trở thành bác sĩ để tự tay xoa dịu nỗi đau bệnh phong của bố.
Bố mất, mẹ mù và thần kinh, bà nội trở thành "người mẹ thứ hai" để hai chị em Hiếu và Thảo nương tựa.
Đang tuổi ăn tuổi lớn, chi phí sinh hoạt của 3 anh em Phi trở thành gánh nặng cho ba và mẹ khi thu nhập gia đình khá bấp bênh.
Ba là thợ hát kèn thuê trong đám ma, mẹ làm thợ may tại công ty khá xa nhà nên Trúc tự biết chăm sóc bản thân, dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm đợi ba mẹ về.
Mẹ bỏ mặc khi mới lọt lòng, ba gửi lại em cho bà nội, 11 năm qua Duyên chưa hề có được cảm giác ba mẹ chở đi học hay chăm sóc từng bữa cơm...
Do hoàn cảnh gia đình nghèo khó, Duy ít được đi chơi khiến cậu bé khá thụ động nhưng bù lại em có thành tích học tập đáng nể trong 5 năm qua.
Nhà nghèo nhưng luôn đam mê tin học và vẽ, cô bé tên Duyên, 10 tuổi tại TP HCM có mơ ước trở thành nhà thiết kế thời trang trong tương lai.
Ba tuổi cao, mất sức lao động, mẹ gồng gánh vay mượn để hai chị gái học đại học, thêm nhiều khoản vay nợ trang trải cuộc sống khiến con đường học của Phú càng khó khăn.
Dù gia cảnh khó khăn nhưng cậu bé học lớp 8 ở ngoại thành TP HCM luôn nỗ lực để sau này trở thành một nhà khoa học thực thụ.
Ba mẹ chia tay, Gia Hân cùng em về ở với bà nội. Ý thức sớm về hoàn cảnh gia đình, cô bé này luôn tự lập trong mọi việc từ sinh hoạt, cho đến học tập, chăm em, đỡ đần bà.
Biến cố gia đình khiến cả nhà phải chuyển từ TP HCM về Long An mưu sinh, Hiếu phải đi phụ hồ, còn Thảo tuy được đi học song vẫn còn nhiều bộn bề trước mắt về tương lai các em...
Dù không còn mẹ chăm sóc, nhưng cô bé Na luôn phấn đấu là học sinh chăm ngoan để thực hiện mơ ước trở thành cô giáo sau này của mình.