Sân khấu Nhà hát lớn giản dị, chỉ có phông nền trắng, những dây hồng kết trước sân khấu và một chiếc piano. Thibaudet sành điệu với bộ vest xám và chiếc sơmi cổ vếch.
Mang trong mình 2 dòng máu Pháp - Đức và cũng ngẫu nhiên, Thibaudet chọn tác phẩm của 2 nhà soạn nhạc lừng danh thuộc 2 quốc gia này. Schumann là nhà soạn nhạc tài năng và phê bình âm nhạc uyên bác, tiêu biểu của trường phái lãng mạn. Còn Ravel, một người tiên phong trong khám phá phong cách và âm nhạc ấn tượng. Tuy nhiên, bằng cái đầu tỉnh táo và lối sống hiện đại của một người đã định cư tại Mỹ 20 năm, cùng vốn kỹ thuật thuộc "hàng đỉnh", đêm nhạc của Thibaudet tràn đầy sự khoáng đạt.
|
Nghệ sĩ Jean-Yves Thibaudet trong đêm nhạc. Ảnh: V.H. |
Chọn hai trường phái đối lập, tương phản trong một đêm diễn với những tác phẩm cực kỳ khó về kỹ thuật, nhưng điều quan trọng là anh đã dẫn dắt cảm xúc của khán giả một cách hoàn hảo. Anh cũng tâm sự rằng, anh cảm thấy mình gần gũi và yêu thích nhất là trường phái lãng mạn, ấn tượng và tiêu biểu là Schumann, Schubert, Ravel, Rachmaninov. Hằng năm, tham gia rất nhiều cuộc trình diễn, nên Thibaudet đã phải chọn 1-2 chương trình tiêu biểu để tập luyện. Và các tác phẩm lần này trình diễn tại Hà Nội đã được anh biểu diễn ở châu Âu và các nước khác từ cuối năm ngoái.
Thibaudet đã thể hiện duyên dáng một Arabesque cung đô trưởng, opus 18. Đây là tác phẩm tuyệt vời mà Schumann dành cho Clara, tình yêu của ông với những giai điệu mượt mà trên nền những giai điệu rộn ràng và tổ hợp nốt cực ngắn. Tuy nhiên, "đinh" của phần 1 chương trình lại nằm ở Symphonic Etudes, opus 13, bản đã được chỉnh sửa năm 1852. Tuy mang chủ đề và đặc trưng của biến tấu, nhưng tác phẩm đồ sộ này lại giàu có về sắc điệu và giúp Thibaudet thể hiện kỹ thuật biểu diễn tuyệt vời của mình.
Đêm qua, khán giả Hà Nội đã được chìm đắm trong một không gian Pháp thanh nhã và lịch thiệp cùng âm nhạc của Ravel với Valses nobles et sentimentales. Thibaudet đã rất khôn ngoan khi chọn Ba thi phẩm cho piano dựa theo Aloysius Bertrand của Ravel. Vượt lên trên những kỹ thuật khó đối với một nghệ sĩ dương cầm, anh đã tạo nên những dòng nước mượt mà, tiếng chuông nguyện hồn và nỗi kinh hoàng khiếp sợ.
Trước sự tán thưởng nồng nhiệt của khán giả Hà Nội, anh nói: "Đêm nay tôi rất hạnh phúc và các bạn là những khán giả tuyệt vời". Thibaudet đã tặng thêm khán giả điệu valse và nocture tuyệt vời của Chopin.
Hà Thu