![]() |
Ám ảnh chấn thương không làm Deisler nguôi nỗi khát khao được thi đấu trở lại. |
Deisler xuất hiện với dáng vẻ thư thái trong một buổi họp báo nhằm khuếch trương hình ảnh của hãng truyền thông T-Com, nhà trài trợ chính của Bayern. Anh tâm sự: "Giờ đây tôi thấy mình hoàn toàn khỏe mạnh sau cuộc phẫu thuật đầu gối. Mọi việc tiến triển rất tốt đẹp, tôi đã có thể tập nhẹ cùng trái bóng. Tuy nhiên, tôi vẫn cần một thời gian nữa để bình phục hoàn toàn, sau khi kết thúc quá trình phục hồi chức năng". Hiện tại, anh đang nỗ lực tập luyện cùng chuyên gia Oliver Schmidtlein, người cũng đang chịu trách nhiệm chạy chữa cho Andreas Görlitz, một cầu thủ trẻ của Bayern phải nghỉ thi đấu 22 tháng vì chấn thương.
Tiền vệ 26 tuổi này rất nóng lòng được trở lại sân cỏ: "Tôi tin rằng mình sẽ lấy lại vị trí ở Bayern và ĐTQG Đức từ giữa mùa bóng này, dù từ giờ đến thời điểm đó còn tương đối xa". Chấn thương đã hai lần cướp đi cơ hội dự World Cup của anh. Nhưng so với giải đấu lớn năm 2002 diễn ra ở châu Á xa xôi thì việc phải ngồi ngoài sân xem các đồng đội thi đấu tại World Cup 2006 ngay trên quê hương mình là điều khiến Deisler rất đau khổ.
"Tôi cảm thấy trái tim mình rỉ máu khi biết mình không thể dự World Cup trên sân nhà, nhưng tôi vui mừng vì thành tích của tuyển Đức. Các đồng đội của tôi đã làm câm lặng những lời chỉ trích và tạo ra một bầu không khí thực sự sôi động trên khắp đất nước", Deisler phát biểu với vẻ trầm ngâm. Tuy nhiên, cánh cửa ĐTQG vẫn luôn rộng mở với tiền vệ tài hoa nhưng hay gặp đen đủi này. Mới đây, tân HLV trưởng Joachim Löw đã động viên Deisler và hứa sẽ tạo cơ hội cho anh trở lại. Điều này khiến cầu thủ của Bayern cảm kích: "Tôi rất xúc động khi nhận điện thoại của Joachim, ông ấy chúc tôi sớm bình phục để tiếp tục ra sân, công hiến cho CLB và ĐTQG".
Đây là lần thứ 6 Deisler phải phẫu thuật đầu gối, sau 8 năm chơi bóng chuyên nghiệp cho Borussia Moenchengladbach, Hertha Berlin và Bayern. Anh thừa nhận đã trải qua những thời khắc cực kỳ đen tối khi đứng giữa sự lựa chọn phải giã từ sân cỏ hay tiếp tục chạy chữa chấn thương để đeo đuổi sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. Anh kể lại cảm giác của mình với giọng điệu khó nhọc: "Phải ở vào hoàn cảnh như tôi, các bạn hẳn sẽ rất đau khổ khi nghĩ rằng mình không còn cơ hội ra sân thi đấu vì chấn thương.
![]() |
BHL tuyển Đức ở World Cup 2006 (Klinsmann, Köpke, Bierhoff và Löw) đến thăm Deisler trong thời gian anh phẫu thuật đầu gối . |
Nhưng tình yêu đối với bóng đá và sự săn sóc tận tình của gia đình đã truyền thêm cho Deisler sức mạnh và quyết tâm để vượt qua tất cả: "Thật may mắn khi tôi luôn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của gia đình. Rồi các bạn sẽ thấy tôi mạnh mẽ như thế nào, ít nhất là về mặt ý chí, khi trở lại luyện tập. Tôi rất yêu bóng đá và đó cũng là một động lực giúp tôi chóng bình phục. Đây là thời điểm mà tôi khát khao được thi đấu hơn bao giờ hết".
M.K.