Người gửi: Nguyễn Thị Thu Hạnh
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: để có cả hai la một nghệ thuật
Tôi rất hiểu hoàn cảnh của anh Thái lúc này. Là một người đàn ông chân chính, bên tình bên hiếu, tôi hiểu anh không thể coi nhẹ bên nào hơn. Theo tôi, lúc này gia đình anh đang rất bức xúc về việc anh yêu một cô gái người dân tộc. Nếu họ dứt khoát không muốn nhìn thấy cô ấy tiễn anh ở sân bay thì hai người có thể hẹn hò chia tay ở đâu đó, bởi thời gian còn dài mà.
Có thể bây giờ, người trong gia đình anh đang sốc thì kiên quyết như vậy thôi. Nhưng tôi tin rằng qua thời gian, anh có thể giải thích dần dần cho bố mẹ, chị em hiểu rằng người dân tộc cũng như người Kinh mình vậy; rằng ngoài người bạn gái hiện tại, không ai có thể đem lại hạnh phúc cho anh. Tôi nghĩ không bố mẹ nào lại không muốn con mình được hạnh phúc cả.
Còn với bạn gái của anh, anh chị vẫn nên liên lạc bình thường. Anh nên an ủi cô ấy cố gắng chờ đợi và tin vào tình yêu thật lòng của anh dành cho cô ấy. Để trọn tình vẹn hiếu là điều rất khó, nhưng tôi tin rằng bằng cách sống khéo léo của mình, anh có thể làm được điều đó. Chúc anh thành công.