Chị Thu cảm ơn độc giả
Tôi đã khóc, khóc rất nhiều khi đọc những bài viết của các anh chị, của các bạn. Mọi người đã thực sự hiểu tôi, thông cảm với tôi và động viên tôi vào đúng thời điểm mà tôi thấy tuyệt vọng nhất. (Thu)
Tôi đã khóc, khóc rất nhiều khi đọc những bài viết của các anh chị, của các bạn. Mọi người đã thực sự hiểu tôi, thông cảm với tôi và động viên tôi vào đúng thời điểm mà tôi thấy tuyệt vọng nhất. (Thu)
Đây không phải là "Cơn say nắng" nhất thời của riêng chị mà còn là sự phản bội của anh ấy. Quá khứ của một lần bồng bột ấy, liệu anh ấy có thể tha thứ khi quay lại? Điều ấy em lại không cảm thấy ở gia đình chị. (Thanh Ngoc)
Chị vẫn lầm tưởng chồng mình còn yêu mình lắm lắm nên mới ghen tuông bằng cách công khai với cô gái kia để rồi chị càng tự trách mình. Nhưng không phải như vậy đâu chị ạ! Anh ta tranh thủ lấy cớ để được thể hợp thức hóa mối quan hệ ngoài luồng của mình. (Hoang Yen)
Mình khuyên bạn hãy lạc quan hơn về cuộc sống của mình, hài lòng với những gì bạn đang có bởi bạn vẫn có những thứ hơn nhiều người bất hạnh khác mà cuộc sống thì ai cũng có nỗi khổ riêng. Tiếp nữa bạn hãy qua hiệu sách và mua ngay quyển “Bỏ gánh lo đi mà vui sống” nhé. (Nguyen Anh Nguyen)
Chị hãy thương lấy mình, hãy chăm lo cho mình nhiều hơn. Có thể trước mắt chị sẽ cảm thấy như trời sụp. Hãy tập sống chung với nỗi cô đơn và sự chông chênh, sống và làm những việc có ý nghĩa rồi tự nhiên chị sẽ thấy chị không cần làm gì cả mà tự thời gian sẽ làm cho mọi nỗi đau nguôi ngoai.
Đọc bài của chị Thu, tôi rất thông cảm với chị. Chị hãy nghĩ đơn giản đi chút, nếu chồng chị là người đàn ông có trách nhiệm, biết suy nghĩ thì sẽ quay lại, còn không thì cũng chả nên tiếc nuối gì bởi vì anh ta không đáng để chị phải tiếc nữa.
Anh ta không yêu chị, mà chỉ yêu chính mình, yêu cái “tôi đàn ông” của mình. Lúc trước, khi anh ấy đeo đuổi những cuộc tình trăng gió bên ngoài, chị đã vì yêu anh mà sẵn lòng tha thứ. Bây giờ anh ta không làm thế được, vì anh ta không yêu chị đủ để tha thứ, vì coi chị là vật sở hữu. (Bui)
Thật đáng buồn vì người gây ra nguyên nhân không phải là chị, vì vậy tất cả mọi cố gắng của chị đều trở nên vô vọng. Tất cả là do chồng chị, nếu anh ta không tháo gỡ thì mình chị đơn độc trong cuộc chiến giành lại ngôi nhà hạnh phúc như xưa là không thể, chị ạ! (Khai Nhat)
Ai cũng vậy, chị cũng như tôi không thể bỏ con cái. Với lý do này anh ấy sẽ quay về và chị phải bình tĩnh, khôn khéo. Chị đừng lảng tránh anh ấy, đừng bao giờ nói cho các con biết về tình hình vợ chồng cho dù không thể cứu vãn được. (Thanh Hai)
Chị Thu thân mến! Còn gì đau đớn hơn khi thấy họ nằm trên cái giường quen thuộc của mình trong một lần vô tình về nhà. Sốc, vâng rất sốc, nhưng chính vào lúc đó, tôi đã vượt qua được chính mình, bởi tôi hiểu rằng vợ tôi làm thế vì muốn trả thù tôi. (Kate Dinh)
Tôi là nam giới, nhưng tôi cũng hiểu, phụ nữ khi đã ngoại tình là họ phải có tình cảm thật sự thì mới có những hành động âu yếm được. Còn đàn ông thì khác, họ có thể sống như vợ chồng với một phụ nữ, nhưng tình cảm có thể có và có thể không.
Vì tự ái của người đàn ông trong việc này rất lớn, nên người đàn ông bị vợ cắm sừng sẽ rất đau khổ. Dù không còn yêu vợ, nhưng biết vợ ngoại tình, người đàn ông vẫn cảm thấy tự ái vô cùng. Vì là vợ của anh ta mà, nên không ai có quyền đụng đến. (Nguyen Nguyen)
Chị Thu ạ, trong câu chuyện của chị tôi thấy rằng anh ấy không còn cả tình lẫn nghĩa, vậy thì chẳng có lý do gì mà tồn tại quan hệ vợ chồng nữa. Nếu lấy lý do vì các con thì điều ấy cũng không thể có, chúng sẽ rất khổ trong một gia đình không phải là gia đình như vậy. (Lien Hoa)
Trong gia đình đang hạnh phúc, như bao người đàn ông khác, chúng tôi nỗ lực làm việc để mong gia đình mình tốt hơn. Nhưng kết quả là phát hiện vợ mình ngoại tình. Nỗi đau dâng lên đến tận cùng, không gì có thể diễn tả được và sẽ theo chúng tôi đến cuối cuộc đời. (Hung Nguyen)
Tôi không biết chị ngã vào vòng tay người khác có phải để trả thù chồng ngoại tình hay yếu lòng, nhưng đó là sai lầm khủng khiếp. Bây giờ dù nói gì, làm gì đi nữa cũng rất khó hàn gắn được gia đình, khi mà trong trái tim của mỗi người vẫn ám ảnh về sự không chung thủy của người kia. (Thanh Hai)
Tôi thật sự rất hiểu cảm giác của chị lúc này bởi đó chính là cảm giác của tôi cách đây 3 tuần. Hoàn cảnh ly dị của tôi gần giống chị và chúng ta cũng đã cố gắng hết khả năng của mình. Chồng tôi gần giống chồng chị, ngoại tình rất ngang nhiên... Họ đã cạn tình cạn nghĩa quá rồi, mình không mong chờ được gì đâu chị ạ.
Anh ta rõ ràng là lợi dụng sự vấp ngã của chị để công khai mọi tội lỗi của mình. Đúng là khi cha mẹ chia tay thì con cái là người chịu thiệt thòi nhiều nhất. Nhưng nếu các con chị từng ngày lớn lên rồi chứng kiến cuộc sống của cha nó thì lúc đó còn chịu thiệt thòi nhiều hơn bây giờ rất nhiều. (Nguyen Nu Duyen Mai)