"Chị dâu tôi và cháu gái đều ổn. Ngay khi bác sĩ cho phép, chúng tôi sẽ đưa cháu về nhà", em chồng bà mẹ này tại thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam, cho biết.
Chị Cai Qulin, 36 tuổi, trở dạ chiều thứ 7 vừa qua, trước dự sinh 9 ngày. Đột nhiên, chị muốn sử dụng toilet trước khi đi đến bệnh viện. Không may, em bé lọt lòng khi chị ngồi xổm trên bồn cầu, và rơi thẳng xuống cái hố.
![]() |
Phòng toilet công cộng nơi bé gái bị mắc kẹt sau sinh. Mẹ bé đã đẻ rơi con tại quận Chaoyang ở Bắc Kinh hôm thứ 7 vừa qua. Ảnh: Chinadaily. |
Chồng chị đã gọi cảnh sát và cấp cứu y tế ngay lập tức. Khi đến nơi, cảnh sát vẫn nhìn thấy em bé và nghe thấy tiếng khóc của em, vì vậy họ phá vỡ các bồn cầu ở cạnh đó để với tới em mà không làm em gặp nguy hiểm.
Khi đội cứu hội nhấc được lớp phủ bồn cầu lên, thì tai nạn đã xảy ra được 30 phút. Cô bé hơi tím tái được đưa vào bệnh viện ngay. Hiện mẹ em đã ra viện, còn bé được theo dõi thêm để đảm bảo hoàn toàn khỏe mạnh.
Chị Cai đã có một con trai 17 tuổi trước đó. Hai vợ chồng chị để con trai lại quê nhà, và lên Bắc Kinh làm việc hơn 10 năm trước. Anh chị nghèo đến nỗi đôi khi hết sạch cả tiền ăn và phải nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm.
![]() |
Chị Cai Qulin trở về nhà sau khi đẻ rơi con. Ảnh: Chinadaily. |
"Việc sinh con tại một nơi không mong đợi như toilet không phải là thường xuyên, nhưng các bà mẹ có tuổi từng sinh nở rồi thì sẽ có nguy cơ như vậy cao hơn", Wang Linhong, giám đốc Trung tâm quốc gia về Phụ nữ và trẻ em, nhận xét. Wang cảnh báo rằng những phụ nữ mang thai lần 2 trở đi nên kiểm tra thường xuyên và đến bệnh viện sớm ngay khi vỡ ối.
T. An