From: Cuong Nguyen
Sent: Tuesday, March 04, 2008 5:15 PM
Subject: Hãy de toi lam dieu ky dieu cua Tuan - Thanh duoc chia se voi nhieu nguoi
Chào Tòa soạn VnExpress, độc giả VnExpress và đặc biệt là hai con người đã tạo nên câu chuyện cổ tích thời hiện đại Tuấn và Thanh.
Cũng như bao độc giả của VnExpress, tôi thực sự ngưỡng mộ về hạnh phúc kỳ diệu mà hai bạn Tuấn và Thanh đã tạo nên. Cuộc sống với bao khó khăn, vất vả, nó cuốn chúng ta đi theo dòng chảy của nó và làm ta tưởng dường như cuộc sống này không tồn tại điều kỳ diệu, không tồn tại phép màu.
Tôi đã rất vui mừng khi Thanh viết thư vào ngày 12/2 thông báo bạn sẽ nhận lời cầu hôn của Tuấn và càng vui mừng hơn khi VnExpress đăng thông tin ngày kết hôn của 2 bạn vào đúng ngày lễ tình nhân 14/2. Ngày 8/3 các bạn sẽ chính thức làm đám cưới, tôi nghĩ đến giờ phút này các công việc để chuẩn bị cho đám cưới đã hoàn tất.
Tuy nhiên tôi rất muốn góp một phần của mình vào để chia sẻ điều kỳ diệu của hai bạn với nhiều người. Xin hai bạn hãy để tôi làm một website với những hình ảnh và những câu chuyện xung quanh truyện cổ tích thời hiện đại này.
Cuộc sống là chia sẻ, càng tuyệt vời hơn khi được chia sẻ một câu chuyện cổ tích hiện đại có thật như thế này. Sống trên đời phải có một tấm lòng, và tôi mong tấm lòng của các bạn được gió cuốn đi, cuốn đến với những con người bất hạnh, những con người không dám tin vào sự tồn tại của phép màu giữa đời thường.
Là một quản trị mạng, tôi sẽ làm cho hình ảnh hạnh phúc của các bạn được cuốn đi khắp nơi trên thế giới Internet và thế giới thực rộng lớn này.
Cảm ơn tòa soạn, và lần nữa tôi rất mong mình có thể góp một phần nhỏ của mình vào nhân rộng và truyền tải truyện cổ tích thời hiện đại này.
Việt Cường