Chào anh,
Anh để em đợi lâu quá rồi đấy, chàng trai của em. 28 năm nay, kể từ ngày biết mình là con gái, em luôn chờ đợi anh. Em đã nghĩ sớm muộn gì anh cũng xuất hiện thôi nhưng chờ mãi vẫn không thấy anh. Anh quên em rồi phải không?
Mà em hỏi thật nè, anh để một cô gái xinh xắn như em một mình hoài như vậy anh không thấy lo sao? Anh mải mê làm gì ngoài kia vậy? Dạo này mẹ em hay nhắc anh lắm, hỏi sao mãi không thấy anh ghé nhà chơi. Em nói anh đi công tác sắp về rồi, nên anh xuất hiện đi nhé, sắp deadline rồi.
Em đã cố gắng hoàn thiện bản thân mình để khi nhìn thấy anh sẽ nhận ra ngay. Em cao 1,6 m, nặng 47 kg, ngoại hình dễ nhìn, mọi người thường cho em khoảng 7 điểm, có công việc và thu nhập ổn định, sinh ra và lớn lên ở Bình Định (nhưng em không có võ đâu nhé), gia đình em chuyển vào Nam khoảng 10 năm rồi, hiện sống và làm việc tại Thủ Đức, TP HCM.
Trong lúc chờ anh, em cũng đã đi du lịch rất nhiều nơi, nên khi gặp được anh, em sẽ an phận ở bên anh, không muốn đi đâu nếu không có anh. Nhưng nếu anh cũng thích du lịch, mình sẽ cùng đi, em làm hướng dẫn viên cho anh nhé (cười).
Em mong anh là người trưởng thành, chững chạc, ấm áp, yêu thương gia đình, có công việc và đam mê của mình.
Em đã nghĩ ra rất nhiều việc muốn làm cùng anh, muốn kể cho anh nghe nhiều thứ lắm nên anh ơi, tới tìm em ngay nhé.
Không biết sóng gió ngoài kia có đang đè nặng lên vai anh không, nhưng nếu anh không ngại, em sẽ thay anh gánh một nửa thế gian, chỉ cần anh gọi em, bao lâu em cũng sẽ chờ.
Hy vọng đọc xong thư này, anh sẽ nhớ ra là vẫn còn nợ em một gia đình và tới trả nợ cho em nhé. Mong tin anh.
Ký tên
Cô gái của anh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Ngọc Linh Phạm
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ