Hà NộiNguyễn Thị Hiền (30 tuổi) kháng cáo xin giảm án tử hình cho chồng, tự nhận việc anh này đầu độc hai con bắt nguồn từ sai lầm của chị.
Nuông chiều, không có thời gian chăm sóc, hai bà mẹ một mình nuôi con đã đồng ý cho các "quý tử" bỏ học sớm và giờ ân hận khóc trước toà khi chúng gây trọng tội.
Đôi vợ chồng trẻ trong phiên xử ly hôn ai cũng ra sức chứng minh không đủ điều kiện để chăm sóc chu đáo cậu con 5 tuổi bị tật bẩm sinh, yêu cầu toà giao cho người kia chăm sóc.
Đến bao giờ và đến lúc nào chúng ta mới có những tuyến phố những con đường xanh đẹp như vậy nữa?
Chúng tôi mỗi người đều có một ngã rẽ riêng và hạnh phúc với những khoảng trời như thế. Tôi không còn quá lạnh trong tâm hồn nữa, sống vui vẻ từng ngày, yêu thương bản thân và mọi người mặc cho những trách nhiệm gia đình, bạn bè, xã hội đè lên.
Chúng mình đều có gia đình và những đứa con yêu nhưng trong sâu thẳm của một góc trái tim em vẫn luôn dành chỗ cho anh. Đó là tình yêu trong sáng nhất em dành cho anh, mối tình đầu của em.
> Gửi em, tình yêu không trọn vẹn của anh - VnExpress
Trót ngoại tình, nhưng trong thâm tâm nhiều "tội đồ" cảm thấy ân hận, dày vò. Một số trường hợp cuộc tình vụng trộm kết thúc trong bi đát. Hãy thẳng thắn với người bạn đời, là lời khuyên của chuyên gia tâm lý.
> 'Nạn nhân của ngoại tình là con trẻ'/ Kết cục cay đắng của những cuộc ngoại tình/ 'Pháp luật chưa đủ sức răn đe người ngoại tình'