- Là một đạo diễn chuyên về phim thể thao, chị đón World Cup 2006 như thế nào?
- Phim Xin lỗi tình yêu đang quay được 2/3 chặng đường, lịch làm việc luôn kín từ sáng đến chiều. Nhiều khi tôi chặc lưỡi nghĩ, phải chi làm phim nhanh hơn thì bây giờ có thể xem bóng đá thoải mái rồi. Xem bóng đá là nhu cầu không thể thiếu được của anh em trong đoàn. Không biết mọi người có đủ sức chiến đấu không khi sáng chiều quay phim, tối lại thức cùng World Cup.
Tôi mê bóng đá nhưng chỉ xem những trận mình thích và chỉ thích xem bóng đá một mình, vậy mới vui.
- Chị chờ đợi người hùng nào của mình tung hoành trên sân cỏ nhất?
- Nếu chờ đợi để ngắm thì ưu tiên 1 là đội Italy, một tập hợp các chàng trai đẹp không chịu được. Nhưng xem đội Italy đá một hồi thì cũng tức không chịu được. Theo cảm nhận của riêng tôi, Italy đá "diễn" quá. Tôi thích Brazil và yêu Ronaldinho. Dù "xí trai" nhưng nụ cười, ánh mắt của Ronaldinho quá đẹp. Anh đá rất có hồn, rất nhân bản, biểu diễn kỹ thuật nhưng biết phối hợp với đồng đội để giành chiến thắng.
Tôi tin Ronaldinho sẽ trở thành một cầu thủ vĩ đại.
![]() |
Đạo diễn Hồng Ngân nhận giải nhất tại Liên hoan điện ảnh thể thao lần I tại TP HCM. Ảnh: Hồng Hạnh |
- Chị có thể kể lại một vài kỷ niệm lúc còn thi đấu trên sân cỏ?
- Vào những năm 90, tôi nằm trong đội bóng đá nữ của quận 1, tiền thân của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia ngày nay. Lúc đó tôi chỉ có 48 kg, rất mi-nhon, da trắng bóc. Tôi đá hay và chơi được ở nhiều vị trí tiền vệ, thủ môn... Nhưng vì ngoại hình "yểu điệu" quá nên mỗi lần lên sân là bị chọc ghẹo, rất khó đá. Những năm tháng làm cầu thủ đã cho tôi nhiều kinh nghiệm quý báu để làm những bộ phim về thể thao mà mình yêu thích như Cô thủ môn tội nghiệp, Đối thủ, Nữ võ sĩ...
- Thể thao có ý nghĩa như thế nào đối với công việc và cuộc sống của chị?
- Thể thao mang tính quan hệ quốc tế rất lớn, làm cho mọi người xích lại gần nhau. Thể thao còn có thể làm thay đổi con người và qua đó người ta lớn hơn, hiểu cuộc sống hơn, trưởng thành hơn. Nhất là bóng đá, nó dạy người ta rất nhiều thứ. Ngồi trên khán đài xem một trận bóng hay nhập cuộc trên sân cỏ đều rất thú vị. Một trận cầu không có tinh thần thể thao mà thay vào đó là chuyện mờ ám thì sẽ lộ ra ngay, không giấu vào đâu được. Tinh thần thể thao rất quý, không có nó thì đội hình sẽ sụp ngay.
Chính nhờ tinh thần này mà tôi vượt qua được những khắc nghiệt của cuộc sống, công việc mình chọn để đứng vững cho đến ngày hôm nay.
- Cảm giác của chị khi giành giải nhất thể loại phim truyện tại Liên hoan Điện ảnh Thể thao lần đầu tiên tổ chức ở TP HCM từ 2 đến 4/6?
- Bất ngờ và vui. Phim Nữ võ sĩ là do các anh trong đài gửi đi thi giùm chứ tôi bận quá không có ý định tham dự. Tiếc là tôi chưa được giao lưu nhiều với bạn bè đồng nghiệp các nước. Hy vọng trong chuyến đi Italy tháng 10 tới, tôi sẽ có nhiều cơ hội để gặp gỡ và học hỏi.
- Năm 2008, Việt Nam sẽ đăng cai Liên hoan Điện ảnh truyền hình Thể thao khu vực Đông Nam Á mở rộng tại TP HCM. Chị đã chuẩn bị thế nào cho việc tham dự giải này?
- Tôi không làm phim vì giải thưởng. Nếu may mắn đến lúc đó tôi làm được phim ưng ý thì tham dự, còn không thì thôi. Lúc nào trong đầu tôi cũng đầy ắp những dự định làm phim thể thao. Vừa rồi tôi có nhận được một kịch bản về phim thể thao rất hay: Phía sau khung thành. Một câu truyện đề cao tinh thần thể thao, mang tính giáo dục đầy chất nhân văn dành cho thiếu nhi. Tôi tâm đắc với kịch bản lắm nhưng không biết bao giờ mới thực hiện được.
- Bộ phim "Thẻ đỏ" của chị đã hoàn thành kịch bản từ rất lâu, nhưng đến nay vẫn chưa triển khai được. Chị có thể nói qua về kịch bản này?
- Thẻ đỏ nói về bóng đá nam trong giai đoạn Việt Nam chuyên nghiệp hóa bóng đá, một giai đoạn chuyển mình, bỏ qua những khúc mắc để tiến lên. Tôi thai nghén ý tưởng về Thẻ đỏ và những chuyện lùm xùm trong làng bóng như cá độ, chơi xấu từ rất lâu rồi, trước khi những sự việc có thực trong làng bóng Việt Nam xảy ra. Hồi ấy tôi còn có ý định mời cả cầu thủ Đức Thắng tham gia phim này, vì tôi thấy trên sân cỏ Thắng đẹp quá. Nhưng tiếc là vì nhiều lý do nên phim này phải gác lại.
- Chị tự nhận xét phim của mình như thế nào?
- Từng là dân thể thao nên tôi rất nhạy với những vấn đề trong lĩnh vực này. Dù phim tôi có chỗ chưa hoàn hảo nhưng chắc chắn có điểm mạnh hấp dẫn khán giả. Theo tôi, biết nhận ra mình hấp dẫn chỗ nào là quan trọng.
Thoại Hà thực hiện