Anh Phạm Tuấn Khuê, 40 tuổi, đã tìm thuê cho vợ là Nguyễn Thị Hằng một kiốt ở chợ Sơn, gần nhà Nguyễn Quang Hùng 45 tuổi, ở thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh để hành nghề thợ may.
Sáng 29/6, như thường lệ, Hằng và Thảo (vợ anh Hùng) đều đi chợ. Thảo sinh ghen tuông nói lời bóng gió rồi xông vào đánh Hằng tàn nhẫn.
Trưa hôm đó gia đình đưa Hằng đi khám, bác sĩ chẩn đoán thai đã chết. Người nhà đã đưa Hằng đến gia đình Hùng - Thảo yêu cầu phải có trách nhiệm đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Thảo không chịu, còn lôi kéo Hằng vào trong nhà đánh tiếp.
Đêm 4/7, gia đình Hằng đưa tiểu đựng thai nhi đến đặt trước cửa nhà Hùng - Thảo với yêu cầu: Hùng - Thảo không về nhận tội trước gia đình và pháp luật, họ sẽ đào huyệt chôn ngay trước cửa nhà.
Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đang vận động gia đình đưa thi hài về chôn cất và sẽ xử lý nghiêm người gây ra hậu quả theo đúng pháp luật.
(Theo Tiền Phong)