From: huyentong
Sent: Tuesday, May 20, 2008 4:57 PM
Subject: Không the tiep tuc sai lam
Chào anh Danh,
Tôi là độc giả thường xuyên chuyên mục Tâm sự. Tôi đã đọc nhiều câu chuyện trên diễn đàn mà chủ yếu là đau lòng của người phụ nữ bị chồng phản bội. Bản thân tôi là phụ nữ, và đứng trên lập trường của người vợ bị phản bội tôi rất hiểu sự đau đớn đến tột cùng khi mất đi niềm tin và tình yêu đối với người chồng từng chung sống.
Sai lầm này được bắt nguồn từ tình cảm, và từ sâu xa hơn là lý trí, tôi nghĩ anh cũng chỉ mới bắt đầu xa chân vào mối quan hệ phức tạp này, nhưng anh cũng thấy em vợ anh đã có sự phản đối khi anh bày tỏ tình cảm của mình. Tức là chị ấy cũng biết việc làm của anh là không đúng, không được phép và có thể chị ấy đã đoán được hậu quả của việc làm này.
Là một người có học thức và yêu vợ anh không nên chỉ vì tình cảm bột phát tức thì mà ngộ nhận đó là thứ tình yêu mà mình đang tìm kiếm để gây tội ác, đánh mất sự yêu thương, tôn trọng của vợ con và mọi người đối với anh. Tôi nghĩ anh là người thông minh có thể xác định được những gì được và mất trong mối quan hệ thứ ba này.
Nếu tiếp tục với người phụ nữ kia thì chỉ trong chốc lát anh sẽ không còn gì, vợ con, gia đình, danh dự. Nếu anh sớm tỉnh ra điều sai trái anh sẽ vẫn còn tất cả, còn cả mối quan hệ tốt đẹp giữa vợ và em vợ anh, điều mà không một thời gian nào, tiền bạc nào giúp anh lấy lại được. Mong anh có được suy nghĩ chín chắn, sâu sắc. Hãy giữ lại người mẹ và người dì cho đứa con anh. Chúc anh sáng suốt!