From: vuth vuth
Sent: Monday, October 13, 2008 10:43 PM
Subject: góp ý bình luan "chong noi, chong ngoai"
Chào các bạn,
Qua một thời gian theo dõi câu chuyện xuất phát từ bài viết của chị Hương "Có nên quay lại với người chồng cay nghiệt?" cho đến bài viết của chị Trúc Quỳnh "Tìm một người chồng tốt quá khó", rồi những bình luận về chuyện chồng nội, chồng ngoại, hôm nay tôi cũng muốn đóng góp một vài suy nghĩ của mình. Tôi nhận thấy những đức tính mà các chị nói về những người chồng ngoại là rất chính xác, không hề thêm thắt. Bởi vì tôi đã sống ở Tây âu gần hai mươi năm.
Thật ra, suy cho cùng những việc mà các ông chồng ở nước ngoài chia sẻ với vợ trong gia đình hay cùng vợ đi bất cứ đâu thì cũng là chuyện rất bình thường thôi, không cần phải là giới trí thức mới cư xử với vợ như vậy đâu. Một anh công nhân hay một người buôn bán ngoài chợ cũng như nhau cả.
Cũng không phải chị Trúc Quỳnh may mắn mới có anh chồng biết chia sẻ và tôn trọng, mà hầu hết gia đình sống ở châu Âu đều bình đẳng như nhau. Không cần phải nói đến người Tây, mà thậm chí đàn ông Việt Nam sống ở châu Âu cũng vậy. Họ đều biết chia sẻ công việc nhà cũng như chăm sóc con cái cùng vợ. Và khi đi ăn cưới hay giỗ đều đi với vợ, thậm chí cuối tuần không quên đưa vợ con đi ra ngoài đổi gió hay ăn nhà hàng…
Có những người đàn ông Việt Nam khi sống ở quê nhà thì cũng như bao người đàn ông khác, không hề biết nấu một nồi cơm, không bao giờ phải đụng tay đến bất cứ việc gì trong nhà. Nhưng khi họ sang sinh sống ở nước ngoài thì tự giác làm tất cả những việc ấy một cách hết sức bình thường. Có những chàng sinh viên khi còn sống ở nhà với mẹ thì là cậu ấm, nhưng khi ra nước ngoài thì lại nấu ăn cho cả người yêu cơ chứ… Chính những người đàn ông ấy, những chàng sinh viên ấy còn không ngờ được rằng có ngày họ làm được những việc này một cách vui vẻ đến thế, và khi trở về lại Việt Nam thì họ đã biết giúp đỡ mẹ hay vợ của mình ít nhất là việc dọn bàn ăn, rửa chén bát, hay quét nhà…
Tóm lại, không phải chỉ có đàn ông nước ngoài mà đàn ông Việt Nam chính hiệu sinh sống ở nước ngoài đều cư xử với vợ rất bình đẳng. Bởi vì sống trong một xã hội văn minh nếu bạn không theo kịp người ta thì bạn sẽ bị tẩy chay mà thôi. Điều tôi muốn nói hôm nay là để chứng minh với các bạn từng phản đối các chị hướng ngoại hiểu thêm rằng không phải chỉ có đàn ông ngoại mới bình đẳng với phụ nữ mà cũng có cả đàn ông Việt Nam nữa, nhưng mà hầu hết họ sinh sống ở… châu Âu (hay một xứ sở văn minh nào đó).
Cuối cùng, tôi xin có đôi lời với các anh từng nghĩ rằng phụ nữ Việt Nam chê bai đàn ông Việt. Xin các anh đừng tự ái, tất cả những gì phụ nữ chúng tôi nói chỉ là những góp ý xây dựng thôi. Chúng tôi chỉ nêu lên những gì tốt đẹp để cùng nhau học hỏi, học được những điều tốt trước nhất là để giúp ích cho chính bản thân và gia đình của mình, sau là để góp phần giúp xã hội của chúng ta ngày càng văn minh.
Chúc các bạn luôn hạnh phúc.