Ngày tôi biết mình mang thai bé thứ hai cũng là lúc phát hiện chồng ngoại tình. Bồ câu của anh không ai xa lạ, chính là cô đồng nghiệp kém anh 8 tuổi.
Tôi năm nay 24 tuổi, từng có người yêu, vì nhiều lý do mà không thể đến với nhau được. Rồi tôi gặp và yêu anh, người hơn tôi 2 tuổi, cùng quê.
Hôm qua anh đã dọn đồ đi rồi. Em rất hụt hẫng khi về mở phòng, thấy chiếc chìa khóa anh để lại sau khi khóa cửa. Em không thể khóc, quá đau và bất ngờ.
Viết cho anh - tình yêu đầu của em.
Anh ta không dám nhận lỗi lầm của mình. Anh ta ra sức năn nỉ níu kéo người kia nên căm thù em khi em làm người kia biết hết mọi chuyện.
Dạo này chồng rất hay nghe bài hát “Sau một tình yêu”: “Lòng ta đang cố gắng quên đi tình đắng, lòng ta đang cố bước cho qua nhanh ngày tháng...”
Anh đã chia tay nhiều lần nhưng cô ấy không đồng ý. Cô ấy không ngại mấy trăm cây số vào tìm anh, đứng trước cơ quan anh và bảo sẽ tự tử...
Chị muốn ly hôn, họ cãi vã thường xuyên và anh tức giận dọn đến chỗ tôi ở. Anh trả lời điện thoại của chị với thái độ cáu gắt, nói là đang cần yên tĩnh để quyết định...
Cuộc sống của em đang rất bế tắc và hoang mang. Em 23 tuổi, mới ra trường. Em đã có người yêu, mối tình thuở học trò kéo dài suốt 7 năm. Cách đây một năm, em đi làm thêm và quen một anh nhân viên ở đó.
Tôi năm nay 31 tuổi. Trong thời gian vợ nghỉ sinh trên ngoại, tôi có quan hệ với một phụ nữ khác, trẻ đẹp hơn dù có quá khứ khá phức tạp và đáng thương.
Chúng em yêu nhau một thời gian thì em phát hiện anh đã có người yêu. Đầu năm nay, anh đã cưới người ấy. Em rất đau khổ và tuyệt vọng.
Em 28 tuổi, bạn trai em 36 tuổi. Chúng em quen nhau được hơn hai năm, gia đình anh cũng biết. Khi quen nhau, chúng em đã tính chuyện kết hôn, nhưng giờ em vô tình biết được anh đã cưới vợ, khoảng hơn một năm nay.