Các cầu thủ Đan Mạch chúc mừng Tomasson. |
Đây là cuộc gặp gỡ thứ hai của Uruguay và Đan Mạch trong khuôn khổ các vòng chung kết bóng đá thế giới. Sự ngang tài ngang sức của hai đội đã khiến cho giới cá cược đau đầu vì dự đoán. Hai HLV cố gắng tung ra lực lượng mạnh nhất của mình, mong giành lợi thế trước khi gặp "kẻ cùng đường" Pháp trong những trận đấu sau. Uruguay đặt trọn niềm tin vào Alvaro Recoba - ngôi sao của Inter Milan. Anh được xếp đá sau cặp tiền đạo mũi nhọn Sebastian Abreu và Dario Silva.
Còn phía Đan Mạch đưa ra sân một đội hình mang đậm màu sắc giải Ngoại hạng Anh, với Jesper Gronkjaer của Chelsea và Thomas Gravesen của Everton trấn giữ hai vị trí hiểm yếu nhất trên hàng tiền vệ. Martin Jorgensen vắng mặt, nhường chỗ cho Rommedahl.
Uruguay vào trận một cách hứng khởi và nhanh chóng chiếm thế chủ động. Ngay phút thứ 2, Abreu và Silva đã có một pha phối hợp đẹp mắt, khiến hàng thủ Đan Mạch phải vội vàng phá bóng ra khỏi vùng cấm địa. Năm phút sau, cú sút phạt của Recoba đánh lạc hướng thủ môn Sorensen, nhưng lại đi chệch khung thành trong gang tấc.
Tuy nhiên, chính Đan Mạch mới là đội suýt mở được tỷ số trước. Phút 12, Sand đánh đầu hiểm hóc, bóng đập vào phía trên xà ngang. Những chú lính chì vẫn rất mạnh trong những pha không chiến, chiều cao và khả năng đánh đầu của các cầu thủ được tận dụng triệt để mỗi khi có bóng trước cầu môn đối phương.
Sau hơn 20 phút nhường thế trận cho Uruguay, Đan Mạch bắt đầu chứng tỏ sức công phá của mình. "Khả năng" chơi rắn của họ cũng được tích cực phát huy. Bác sĩ liên tục phải vào sân giúp đỡ những chàng trai Nam Mỹ. "Ông to đầu" Tofting thỉnh thoảng lại ra hỏi chuyện trọng tài người Kuwait.
Dario Silva (giữa) chơi lăn xả nhưng không cứu được Uruguay. |
Trước lối chơi thiên về thể lực của đội bóng châu Âu, Uruguay vẫn tạo nên được một số tình huống có thể ăn bàn. Phút 29, Recoba phát động phản công nguy hiểm, làm bất ngờ toàn bộ hàng phòng ngự áo đỏ. Ba cầu thủ Uruguay dâng lên áp sát khung thành Đan Mạch, nhưng lại rơi vào thế việt vị. Phút 40, Silva di chuyển thông minh, đón đường chuyền của Recoba. Tuy nhiên, anh không thành công với cú đánh đầu cắm.
Đúng phút cuối cùng của hiệp 1, Đan Mạch phá vỡ thế cân bằng sau pha phối hợp đẹp mắt giữa Gronkjaer và Tomasson. Dẫn bóng xuống sát biên trái, cầu thủ Chelsea tạt ngang vào giữa vòng cấm. Tiền đạo của Feyenoord kết thúc gọn ghẽ bằng chân phải, giúp đại diện châu Âu dẫn Nam Mỹ 1-0.
Thế nhưng, Đan Mạch cũng chỉ được ăn mừng bàn dẫn trước trong giờ nghỉ giải lao. Tiếng còi bắt đầu hiệp hai vừa vang lên, các cầu thủ áo xanh đã tràn sang phần sân đối diện và tìm được bàn gỡ hòa. Từ một pha phạt góc, bóng được phá ra ngoài vùng cấm địa. Rodriguez áp sát kịp thời, tung một cú sút tuyệt vời bằng má ngoài chân trái, san bằng tỷ số 1-1 cho Uruguay.
Song Recoba và đồng đội chỉ làm được có thế. Uruguay càng chơi càng rời rạc, hàng tiền đạo hầu như không nhận được sự hỗ trợ của tuyến dưới. Ngôi sao của Inter vẫn tỏa sáng, nhưng chỉ nổi bật với một vài nỗ lực cá nhân. Phút 67, chính Recoba thực hiện một cú sút bất ngờ từ ngoài vòng 16m50. Thủ môn Sorensen phản xạ kịp thời, ngả người bắt dính bóng. Sau đó, cầu thủ 26 tuổi chạy chậm lại vì đuối sức, và được thay ra ở phút 80.
Đối thủ của Uruguay thì vẫn chơi một cách kiên nhẫn và tỉnh táo. Với duy nhất Ebbe Sand trên hàng công, Đan Mạch tiếp tục tạo được một số tình huống nguy hiểm về phía khung thành Carini. Sự nhẫn nại của họ cuối cùng đã được đền đáp. 7 phút trước khi kết thúc trận đấu, Tomasson ghi tiếp bàn thắng thứ hai, đưa Đan Mạch vươn lên dẫn 2-1. Hàng thủ Uruguay đã bỏ lỏng tiền đạo này, để anh ung dung nhảy lên đánh đầu tung lưới thủ môn đội Juventus. Tomasson trở thành cầu thủ đầu tiên ghi được hai bàn thắng tại World Cup 2002.
Đội hình xuất phát:
Uruguay: Fabian Carini, Gustavo Mendez, Gonzalo Sorondo, Paolo Montero, Dario Rodriguez, Gustavo Varela, Pablo Garcia, Gianni Guigou, Alvaro Recoba, Sebastian Abreu, Dario Silva.
Đan Mạch: Thomas Sorensen, Thomas Helveg, Martin Laursen, Rene Henriksen, Jan Heintze, Dennis Rommedahl, Stig Tofting, Thomas Gravesen, Jesper Gronkjaer, Jon Dahl Tomasson, Ebbe Sand.
Mai Liên