Hôm nay, TAND TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Quốc Huy (28 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) mức án 20 năm tù về tội "giết người".
![]() |
|
Huy bị dẫn giải về trại giam. Ảnh: Vũ Mai. |
Đầu năm 2005, sau khi xuất ngũ, Huy vào TP HCM mở tiệm cắt tóc để kiếm sống và đem lòng yêu Nga. Sau khi tổ chức đám cưới, cả hai trở về quê để sinh con và sống ở nhà Huy. Quá trình sống chung, Nga cho rằng Huy không "công bằng" giữa mình và mẹ chồng, cộng thêm việc Huy bài bạc thua tiền... nên cô đã bồng con về nhà thuê của mẹ ruột tại quận 7, TP HCM.
Ngày 5/6/2007, Huy tới nhà mẹ vợ gặp Nga và khuyên nhủ cô quay trở về quê nhưng bị Nga và mẹ cô mắng, đuổi ra khỏi nhà. Tức mình, Huy ra đầu ngõ mua một con dao Thái lan giấu trong người rồi ngồi chờ vợ ra đâm "để dằn mặt bà mẹ vợ".
Chờ mãi không thấy Nga ra, Huy đến yêu cầu chủ nhà không được cho vợ ngụ tại đó, "nếu không sẽ xảy ra chuyện". Khi 3 mẹ con, bà cháu đang đón xe ôm đến nhà bà con "lánh nạn" thì bất ngờ Huy xông tới đâm hai nhát trúng lưng vợ. Mọi người xung quanh chứng kiến sự việc đã bắt giữ Huy giao cho công an và đưa Nga đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, người vợ đã chết ngay sau đó.
Tại tòa, Huy khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình nhưng nại: "Tôi không muốn giết Nga mà chỉ muốn "dằn mặt" mẹ vợ vì bà này đã "cản trở" cô ấy quay về với tôi". Ngoài ra, người chồng này cũng một mực cho rằng mình chỉ đâm vợ một nhát, còn vết thương thứ hai do khi thấy vợ gục xuống đã xông vào đỡ vợ và con nhỏ nên gây ra.
Vũ Mai
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.
