Thứ năm, 25/4/2024
Thứ sáu, 30/1/2015, 13:49 (GMT+7)

Đẫm nước mắt tiễn biệt 4 sĩ quan tử nạn cùng UH-1

Sáng 30/1, không chỉ người thân mà đồng đội, bạn bè, lãnh đạo các cơ quan - ban ngành đều nghẹn ngào trong buổi truy điệu 4 sĩ quan tử nạn vì máy bay UH-1 rơi.

Lễ viếng và truy điệu 4 sĩ quan hy sinh khi làm nhiệm vụ trên máy bay huấn luyện chiến đấu sáng 28/1 ở ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh (TP HCM) đã diễn ra tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng khu vực phía nam - trên đường Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi 4 vòng hoa, đoàn Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Thành Cung - Thứ trưởng Quốc phòng, các lãnh đạo thành phố và các ban ngành cũng có mặt từ rất sớm để chia sẻ nỗi mất mát cùng gia đình nạn nhân.

"Tôi và anh Đức, anh Chính... là bạn bè mấy chục năm nay. Hôm nay nghe tin các anh tử nạn, tôi không tin đó là sự thật", một người lính xúc động.

Người thân của các anh kiệt sức, không thể đứng vững trước nỗi đau quá lớn.

Nhiều người dân cũng tìm đến, đứng ở vòng ngoài hướng ánh mắt đỏ hoe về phía 4 chiếc quan tài đặt song song. "Hòa bình rồi mà máu các anh vẫn đổ. Hy sinh của các anh quá lớn. Tôi hy vọng gia đình sẽ vượt qua nỗi mất mát này", một phụ nữ cũng là đồng đội của các sĩ quan xúc động nói.

Sau lễ truy điệu, thi hài đại tá Trần Văn Đức, đại tá Đỗ Văn Chính được an táng tại Nghĩa trang TP HCM (huyện Củ Chi); thượng úy Nguyễn Việt Cường hỏa táng tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa; riêng trung tá Lê Hồng Quân sẽ được đưa về Nghệ An theo nguyện vọng gia đình.

Đại tá Trần Văn Đức (54 tuổi, Chủ nhiệm bay Trung đoàn Không quân 917) là một phi công kỳ cựu có nhiều kinh nghiệm trận mạc tại Trung đoàn Không quân 370, từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia những năm 1986-1989, lập nhiều chiến công...

"Sao anh lại bỏ mẹ con em ra đi. Anh hứa sẽ về sớm với mẹ con em mà...", chị Nguyễn Thị Tân (45 tuổi), vợ anh Đức gào khóc. Vợ chồng anh Đức chị Tân có hai con trai, cháu lớn hiện làm kế toán cho một công ty, cháu nhỏ đang học phổ thông.

Trong khi đó, trung tá Lê Hồng Quân (42 tuổi) có con nhỏ 7 tuổi và 2 tuổi.

Vợ anh Quân, chị Đinh Thị Hiền (35 tuổi) khóc ngất trong vòng tay của người thân.

Nhiều người không kìm nén được xúc động.

Từ khi hay tin chồng bị nạn, bà Phạm Thị Hồng Thủy - vợ đại tá Đỗ Văn Chính - suy sụp. Trong buổi truy điệu sáng nay, bà phải nhờ nhiều người thân dìu.

Trước đó, lúc 7h15 sáng 28/1, máy bay UH-1 bay huấn luyện theo tuyến Tân Sơn Nhất - Trảng Bàng - Bến Cát - Tân Sơn Nhất đã bị mất liên lạc sau 8 phút. Lực lượng tìm kiếm phát hiện máy bay rơi tại nông trường thuộc ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh (TP HCM), cách điểm xuất phát theo hướng Tây Tây Nam khoảng 15 km. Bốn người trên máy bay đều hy sinh. Nguyên nhân tai nạn được xác định do trục trặc kỹ thuật.

An Nhơn