Tôi 33 tuổi, viết bài trên Hẹn hò VnExpress năm 2020, lúc bài được đăng tôi đã nhận nhiều lời chúc sẽ tìm được một nửa từ độc giả.
Thu này của em đã khác thu xưa. Cảm ơn anh đã tới bên em và cho em biết thế nào là yêu và được yêu.
Tôi từng viết bài Hẹn hò trên VnExpress, từng gửi thư cho khoảng 10 người.
Tôi từng viết bài xin ý kiến về việc có nên cưới người nước ngoài. Bài khá lâu nên tôi không thể tìm lại link gửi kèm lời cảm ơn này.
Tôi chuẩn bị lấy người mà mình thấy là nhạt và đã bơ qua anh nhiều lần.
Tôi là ông chú trong bài viết: "Tôi đã cưới con riêng của chị dâu sau 10 năm có tình cảm" cách đây một năm.
Tôi may mắn và hạnh phúc khi tìm thấy một nửa nhờ Hẹn hò. Tôi như bước sang trang mới, cuộc sống nhiều màu sắc khi có anh.
Mình tự tin bản thân rất nghiêm túc trong mọi chuyện, nhất là chuyện tình cảm, yêu ghét rõ ràng, không mập mờ.
Anh sinh năm 1994 tại Kiên Giang. Tính anh hơi ít nói, gặp được người hợp gu thì chuyện trò đủ thứ trên đời, vui vẻ và sống hướng nội một tý.
Em hy vọng người em tìm sẽ chín chắn, trưởng thành trong suy nghĩ, có công việc ổn định, cao ráo, đàn ông, đừng đẹp trai theo kiểu hotboy.
Anh sinh ra và lớn lên trong Nam, gốc ở Bắc. Chiều cao anh trên 1m7, cân nặng 70 kg, tuổi vừa 31, da trắng vừa đủ, mũi cao, gương mặt ưa nhìn.
Mình khá lùn, chỉ 1m60, hơi mập, 60 kg, hơi hô, mọi người nhận xét mình không được đẹp trai. Mình biết nấu ăn, có thể nói là nấu tạm ổn.
Em mong có những bữa ăn ấm áp bên anh, cùng trải nghiệm cuộc sống, đi dạo, xây dựng cuộc sống mới.
Nếu có người yêu cùng sở thích và đam mê thì thật tuyệt vời, bộ môn mình thích là gym và chạy bộ.
Em muốn anh sống có trách nhiệm, chung thủy, biết san sẻ cùng em, là người con hiếu đạo với cha mẹ.
Tuổi 30 em hiểu bản thân mình cần bình yên sau một ngày bon chen ngoài cuộc sống xô bồ.
Nếu có duyên thì làm bạn, còn duyên đặc biệt hơn nữa thì chúng ta sẽ làm người yêu, bạn đời của nhau phải không anh!
Nếu em cho tôi cơ hội, tôi sẽ không làm em thất vọng đâu.
Mình vui vẻ, thẳng thắn, không thích lấy lòng người khác; khá nghiêm túc trong công việc và rõ ràng trong các mối quan hệ.
Em vẫn loay hoay tìm một người thật sự hiểu mình, một người chỉ cần ở bên là em được thoải mái là chính mình.