From: T Bin
Posted At: Tue 9/26/2006 5:33 PM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: Chia se voi anh Kiên.
Chào anh Kiên, anh hãy bình tâm để chúng ta chia sẻ vấn đề. Trước hết là việc của anh trong quá khứ và hướng giải quyết cho hiện tại của anh.
Về việc của anh trong quá khứ, thôi thì đã qua rồi chúng ta không nói sâu lại nữa. Nhưng đã có bao giờ anh cho rằng đám cưới của anh là sai lầm không? Ông bà ta thường nói, vợ chồng như đôi đũa lệnh, đôi đũa lệch so sao cho vừa. Lệch của anh chị là trong học vấn và nền tảng gia đình.
Là một người đang ở trong hoàn cảnh tương tự như anh nên tôi phần nào hiểu điều đó, cũng nói như anh: tôi học rất giỏi, tôi được học bổng đi du học nước ngoài và có công việc thành đạt, còn cô ấy chỉ học một trường làng nhàng trong nước. Hơn nữa gia đình cô ấy như mọi người vẫn gọi thì là “không cơ bản”. Lúc đầu đến với nhau, tuy hình dung ra vách ngăn học thức và nền tảng gia đình ấy, nhưng tôi vẫn cố yêu, yêu một cách hoàn toàn tình cảm.
Thế nhưng qua thời gian, tôi thấy như không còn cảm giác chia sẻ với cô ấy được nữa. Cô ấy vẫn yêu tôi chân thành và nhiệt tình đối với tôi, nhưng khi cô ấy kể về những chuyện của mình thì tôi gần như dửng dưng, ậm ừ cho qua; còn những chuyện của tôi, tôi chẳng thể chia sẻ với cô ấy được nữa khi luôn nghĩ có nói ra cô ấy cũng chẳng thể giúp gì được. May mắn hơn anh là chúng tôi chưa kết hôn, và ở thời điểm này thì tôi không nghĩ sẽ đến quyết định hôn nhân.
Còn giải quyết việc của anh trong hiện tại? Cuộc sống phức tạp quá, anh đang bị chi phối bởi những cái gọi là tình yêu và tình thương. Nếu đem tình thương giải quyết việc của anh thì tôi e hơi khó, bởi anh biết vợ anh đang cần anh, và cô gái kia cũng đang cần anh; làm sao anh một lúc có thể thuộc về 2, làm sao một lúc anh có thể giải quyết 2 vấn đề đó được. Nếu đi theo tiếng gọi của tình yêu, nếu anh là một người theo chủ nghĩa cá nhân (tôi nghĩ chẳng có gì là xấu cả), anh hãy xem lại vấn đề: liệu tiếp tục sống với vợ, anh có hạnh phúc được không?
Nếu câu trả lời là có, thì tôi nghĩ anh hãy tiếp tục duy trì hạnh phúc gia đình. Còn cô người yêu, anh hãy nói rõ ràng và tìm cách giúp đỡ cô ấy, mong cô ấy có thể tìm được ai đó cho riêng mình (anh cũng chẳng thể làm gì tốt hơn được nữa).
Còn nếu câu trả lời là không, thì tôi nghĩ một lần nữa anh hãy nói chuyện với vợ. Trường hợp này, cả con anh cũng sẽ bị ảnh hưởng (nhưng tôi nghĩ ảnh hưởng đối với cháu là ảnh hưởng về một gia đình chia rẽ, chứ tôi không hiểu như anh nói: anh sợ vợ trút giận lên cháu, tại sao nếu thế cháu không sống cùng anh?).
Tôi thấy trong đoạn cuối có cái gì đó mâu thuẫn, xét cho cùng chia tay cũng không hẳn là một cái gì đó ghê gớm, tại sao anh lại không cho phép người yêu mình chia tay chồng? Anh tham quá, anh vừa muốn có gia đình mình, anh lại muốn chỉ gặp cô ấy nửa tiếng, thăm hỏi mỗi ngày, anh có nghĩ về cô ấy không? Nếu thực sự yêu cô ấy, nếu thực sự không có hạnh phúc khi sống cùng vợ, anh hãy tìm cách đến với người mình yêu đi, bởi như thế tốt cho anh và người anh yêu. Còn vợ và con anh, hãy lo lắng họ ở mức tốt nhất có thể.
Đôi dòng muốn chia sẻ với anh như vậy, chào anh và chúc anh tìm được con đường đúng đắn nhất cho mình.