Trước trận đấu trên sân Wembley, tại vòng loại Euro 2008 tối qua, không chỉ phần lớn giới chuyên môn mà ngay cả thày trò HLV McClaren cũng tự nhận thấy thách thức thực sự khi tiếp tuyển Nga. Ít nhất thì những gì thày trò HLV Guus Hiddink làm được ở những vòng đấu đã qua cũng dễ mang lại cho nhiều người cảm giác như vậy. Tính đến trước chuyến làm khách xứ sương mù, "Gấu Nga" chưa để thua trận nào, mới chỉ thủng lưới một lần duy nhất sau 8 trận và có được vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng.
![]() |
Phong độ rực sáng của Owen trận này là chìa khóa mở ra chiến thắng hoành tráng cho tuyển Anh. |
Ngoài ra, dự đoán về một sự xáo trộn nào đó trong đội hình tuyển Anh, nhất là sau khi Petr Crouch mãn án treo giò, cũng là một lý do nữa khiến nhận định về một trận đấu khó khăn cho thày trò HLV McCLaren càng có thêm cơ sở. Bản thân nhà cầm quân 46 tuổi lúc trước trận cũng đã úp mở tuyên bố, đội hình ra sân của tuyển Anh có thể sẽ có ít nhất một đến hai xáo trộn so với trận thắng Israel cách đây mấy ngày.
Các trận Vòng loại Euro 2008 đáng chú ý |
Bảng A Bảng B |
Nhưng, thực tế sân cỏ thì hoàn toàn khác. Tuyển Nga cũng chẳng có gì là quá ghê gớm. Không phủ nhận chuyện họ có động lực và cơ hội để có thể gây đột biến trận này, nhưng nhìn chung lối đá quá lành và kém hiện đại đã khiến đội tuyển xứ bạch dương tự làm khó mình. Zyryanov, Bilyaletdinov và nhiều cậu học trò khác nữa của HLV Hiddink "đột nhiên" thi đấu rườm rà không cần thiết, nhất là khi sớm lâm vào thế bị dẫn bàn. Điều đó làm cho lối tấn công vốn đã không quá sắc của tuyển Nga càng dễ lâm vào thế bế tắc. Tuy nhiên, cái trớ trêu hơn nữa cho họ chính là chuyện của hàng thủ. Vốn được cho là những bức tường thành vững chắc, nhưng hôm qua các hậu vệ của đội khách chơi như mơ ngủ. Chính họ chứ không phải ai khác đã "tạo điều kiện" cho Owen liên tiếp có hai bàn thắng ngay trong hiệp một, khi luôn để khoảng trống cho "cựu thần đồng" của bóng đá Anh có cơ hội đối diện với thủ môn Malafeev.
Còn một yếu tố khác nữa, đủ góp phần làm nên thế trận tốt - đồng nghĩa với chiến thắng 3-0 cho tuyển Anh, chính là những biểu hiện tích cực ở chính họ. Trái với tuyên bố tung hỏa mù trước trận, HLV McClaren đã chẳng có bất cứ một sự thay đổi nào, so với trận thắng Israel. Đội hình xuất phát của họ vẫn là Owen và Heskey trên hàng công. Bộ tứ tiền vệ gồm Gerrard và Barry ở giữa. Joe Cole và người đồng đội ở Chelsea Wright-Phillips chia nhau hai bên cánh. Trong khi đó, chắn trước mặt khung thành của Robinson vẫn là bộ tứ Terry - Ferdinand - Ashley Cole và Richards.
Nhưng khác với trận gặp Israel, sự dễ dàng không đến ngay từ những phút đầu với tuyển Anh. Với chủ trương cầu hòa, HLV Hiddink đã thay đổi đội hình từ 3-5-2 từng mang lại chiến thắng 3-0 trước Macedonia cuối tuần trước sang sơ đồ 4-4-2. Nghĩa là, ông quyết định hy sinh một tiền vệ để tăng cường thêm Aniukov cho hàng thủ. Bước đầu, lựa chọn này có vẻ như hợp lý khi giúp đội khách đánh bật được những đường xuống bóng của các tuyển thủ chủ nhà. Tuy nhiên, rồi họ cũng đã không thể đứng vững được lâu, khi chính khâu phòng thủ bắt đầu mắc phải những sai lầm sơ đẳng.
Và điều đó đã buộc họ phải trả giá bằng bàn thua sớm, ngay ở phút thứ 7. Sau một loạt những tình huống gây sức ép bên cánh phải, Barry có đường chuyền quyết định vào trong cho đồng đội. Các hậu vệ áo đỏ hoặc quá tập trung kèm những cầu thủ Anh khác hoặc thiếu sự quyết liệt cần thiết mà đã để lọt mất Owen đang đứng ngay trước khu 5m50. Trong tư thế chẳng thể thuận lợi hơn, tiền đạo Newcastle dễ dàng sửa lòng chân phải, đưa bóng đập trúng mép trong cột dọc trước khi dội vào trong khung thành Malafeev, mở tỷ số 1-0. Chừng 3 phút sau, một tình huống ngon ăn khác lại đến với tuyển Anh. Cơ hội lần này dành cho người đá cặp cùng Owen - Emile Heskey - khi anh băng xuống đón quả chọc khe của Gerrard. Tuy nhiên, cú dứt điểm của tiền đạo Wigan không thắng được thủ thành đối phương đã băng ra hạn chế góc sút.
Thế trận về sau trở nên cân bằng hơn với những pha ăn miếng trả miếng khá sôi động của cả hai đội. Sau những phút bị dồn ép, tuyển Nga bắt đầu gượng dậy và tạo được một vài tình huống sóng gió, nhất là khi họ có được những pha phản công. Một trong những lần như thế, phút 19, Zuryanov thậm chí đã đưa được bóng vào lưới tuyển Anh. Nhưng bàn thắng không được công nhận do trọng tài xác định anh đã để bóng chạm tay trước khi dứt điểm. "Sư tử Anh" ngay sau đó đáp trả bằng cú đánh đầu nguy hiểm của Wright-Phillips, khi băng vào đón đường tạt vào từ bên cánh trái của Joe Cole, nhưng không thành công dù chẳng bị ai theo kèm. Phút 24, tuyển Nga lại có cơ hội đáng kể khi Bilyaletdinov tung ra cú dứt điểm mạnh như trời giáng từ ngoài khu cấm địa. Nếu Robinson không cảnh giác và kịp tung người dùng tay đẩy bóng ra thì mành lưới tuyển Anh khó mà giữ được trong tình huống này.
![]() |
Những nỗ lực của Nga (áo đỏ) không đủ lớn để mang lại cho họ một điều gì đó tốt đẹp ở trận này. |
Khoảng 6 phút sau, đến lượt Joe Cole thay mặt tuyển Anh trả lễ, cũng bằng một cú sút xa uy lực không kém. Bóng sượt chân một cầu thủ áo đỏ trước khi bị thủ thành đội khách bay người đẩy ra. Tuy thoát hiểm sau tình huống này nhưng chỉ chưa đầy một phút sau, sự hớ hênh của hàng thủ Nga lại khiến họ phải trả giá. Từ đường chuyền lên của tuyến dưới, bóng qua đầu của Heskey trước khi đến chân Owen đang đứng trống trải trong khu 16m50. Chẳng bị ai kèm, lại ở một vị trí thuận lợi là trực diện khung thành đối phương, cựu ngôi sao Liverpool và Real dễ dàng vung chân vuốt bóng cực nhanh về góc cao bên trái khung thành tuyển Nga, nâng tỷ số lên thành 2-0. Đây cũng là bàn thắng thứ 40 của Owen cho tuyển Anh, chỉ chịu xếp sau thành tích của các cựu danh thủ Jimmy Greaves (44 bàn), Bobby Charlton (49) và Gary Lineker (48).
Phải chịu hai bàn thua ngay từ hiệp một, tuyển Nga có lý do để dâng cao đội hình, quyết sống mái với chủ nhà ở 45 phút sau giờ nghỉ. Điều đó gần như ngay lập tức mang lại cho họ liên tiếp những cơ hội ngon ăn. Đáng kể đầu tiên là cú dứt điểm của Shychev từ vị trí chếch về bên phải khu 16m50 tuyển Anh. Bóng qua tầm với của thủ môn Robinson nhưng chỉ đi sát và cắt mặt khung thành rồi ra ngoài. Ít phút sau, một cơ hội nữa lại đến với đội khách. Mặc dù vậy, Zuryanov thiếu nửa bước chân nữa để có thể đệm trúng bóng, sau đường chuyền vào của đồng đội ở bên cánh. Đó cũng là tình cảnh chung của tuyển Nga trong những pha dứt điểm cho đến hết trận . Họ cứ thiếu một chút gì đó sức mạnh, chút quyết đoán và tinh tế để có thể ghi được bàn thắng.
Tuyển Anh thì khác. Hiệp hai là quãng thời gian đội chủ nhà tấn công không nhiều, thậm chí có lúc còn lấy thủ làm chính, nhưng không vì thế mà các cơ hội không tìm đến với họ. Phút 60, các học trò của HLV McClaren mới có cơ hội thực sự đáng kể đầu tiên sau giờ nghỉ, khi Gerrard băng vào đệm bóng nhưng hụt ở ngay chính diện khung thành đội khách, từ khoảng cách chỉ chừng 7 m. Sau một vài cơ hội bỏ lỡ nữa, bàn thắng ấn định chiến thắng 3-0 cũng đến với đội chủ nhà. Phút 84, Rio Ferdianand có bóng từ đường chuyền nhẹ của Owen bên mé phải khu cấm địa đội khách. Trung vệ đang khoác áo MU dù bị một tuyển thủ Nga theo kèm, nhưng vẫn tự tạo được khoảng trống rồi tung ra cú dứt điểm vào góc hẹp ngay gần, đưa bóng vào lưới trong sự lóng ngóng của thủ thành Malafeev. Đây là pha lập công đầu tiên của Rio cho tuyển Anh, kể từ sau World Cup 2002.
![]() |
Chiến thắng quan trọng tối qua mang lại vị trí thứ hai bảng E cho tuyển Anh. |
Đội hình thi đấu:
Anh: Robinson, Richards, Ferdinand, Terry, Ashley Cole, Wright-Phillips, Barry, Gerrard, Joe Cole (Neville, 88'), Heskey (Crouch, 80'), Owen (Downing, 90').
Dự bị không được sử dụng: James, Brown, Smith, Johnson.
Bàn thắng: Owen 7', 31', Ferdinand 84'.
Nga: Malafeev, Vasili Berezutsky, Ignashevich, Alexei Berezutsky, Aniukov (Kerzhakov, 80'), Bilyaletdinov, Zhirkov, Semshov (Bystrov, 40'), Sychev (Pavluchenko, 63'), Arshavin, Zuryanov.
Dự bị không được sử dụng: Shunin, Torbinsky, Pogrebniak, Kolodin.
Bảng E
TT | Đội | Trận | T | H | B | Bàn thắng | Bàn thua | H/S | Điểm |
1 | Croatia | 9 | 7 | 2 | 0 | 24 | 4 | 20 | 23 |
2 | Anh | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 2 | 16 | 20 |
3 | Nga | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 4 | 10 | 18 |
4 | Israel | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | 17 |
5 | Macedonia | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 8 |
6 | Estonia | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 18 | -15 | 4 |
7 | Andorra | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 36 | -34 | 0 |
(Hai đội đứng đầu vào vòng chung kết)
Dương Văn