![]() |
Chelsea ăn mừng bàn thắng. |
Với thắng lợi đậm đà trên đất Nauy, Chelsea không những giành vé đi tiếp mà còn chắc chắn giành ngôi đầu bảng B trước một lượt đấu. Đây là một kết quả tuyệt vời với CLB khởi đầu mùa giải thất vọng và tưởng như sẽ gặp nhiều khó khăn sau sự ra đi của Mourinho. Còn riêng HLV Avram Grant, tối qua ông đã liên tục mỉm cười, không chỉ vì những bàn thắng dễ dàng mà có lẽ còn bởi những màn trình diễn ổn định của các học trò thời gian qua ở cả giải Ngoại hạng lẫn đấu trường châu Âu.
Kết quả |
Thứ năm, 29/11, 2h45 Bảng A |
* Các đội đã vào vòng sau: Barca, MU, Roma, Inter, Sevilla, Arsenal, Chelsea, Milan. |
* Kết quả, xếp hạng |
Ở trận mở đầu vòng bảng năm nay, Chelsea (hồi đó còn do Mourinho dẫn dắt) gặp chính Rosenborg. Cuộc so tài lượt đi có kết quả 1-1 trên sân Stamford Bridge, khi mà các vị khách đến từ Nauy đã thể hiện sự chắc chắn và lối đá khó chịu. Nhưng 45 phút đầu tiên của lần tái ngộ này lại phơi bày một Rosenborg dễ vỡ ở hàng thủ, còn tấn công thì yếu ớt (chỉ có một cơ hội thực sự là cú đánh đầu bị thủ môn Cudicini đẩy bóng vọt xà). Đó là điều kiện thuận lợi giúp Chelsea dễ dàng dẫn 3-0 trước giờ nghỉ giữa hai hiệp (thậm chí có thể hơn nếu không lãng phí một số cơ hội khác), dù chỉ cầm bóng nhỉnh hơn chút ít.
Cần một chiến thắng để sớm có vé đi tiếp như hai đồng hương MU và Arsenal, nên Chelsea đã vào cuộc trên đất khách rất chủ động. Họ sớm có những đe doạ và mở tỷ số ở phút thứ 8. Joe Cole sút như búa bổ từ ngoài khu cấm địa, khiến thủ thành đối phương dù đã nhoài người cản phá cũng không thể đẩy bóng tới vị trí an toàn. Drogba có mặt kịp thời, giành lại bóng ở mé phải khu phạt đền, rồi nhằm góc cao phía gần tung chân phải dứt điểm chuẩn xác ngay trước mặt hậu vệ cuối cùng của Rosenborg. Phút 15, thủ thành chủ nhà phải vất vả đổ người cản cú sút chìm hiểm hóc từ chân Essien. Nhưng đội khách cũng không phải chờ lâu để có bàn gia tăng. Phút 20, Chelsea nâng tỷ số lên 2-0 sau pha phối hợp nhanh xuyên phá hàng phòng ngự đối phương. Wright-Phillips mạnh mẽ tranh cướp ở hành lang phải, và xử lý khéo léo trong nỗ lực đột phá tới gần khu 16m50, rồi kiến tạo cho Essien đẩy nhẹ bóng ở bên phải khu cấm địa. Drogba di chuyển nhanh như cắt qua khe hai hậu vệ áo trắng trước khi sút căng chéo góc bằng chân trái. Tiền đạo Bờ Biển Ngà bị đau sau pha kết thúc vì va chạm với hậu vệ chủ nhà, nhưng niềm vui lập cú đúp nhanh chóng đưa anh trở lại với những bước chạy mạnh mẽ.
Tới phút 38, Rosenborg đã ngỡ ngàng chứng kiến bàn thua thứ ba. Alex tung cú sút phạt chân phải ở cự ly hơn 20 m, bóng xuyên qua kẽ hở nhỏ ở hàng rào đội chủ nhà rồi lao thẳng vào lưới khi hậu vệ cuối cùng của đội bóng Nauy phá hụt, còn thủ thành Hirschfeld bị che tầm nhìn nên đổ người cản phá chậm. Phút 43, Hirschfeld liên tiếp có hai cú cản phá, nếu không rất có thể Chelsea đã dẫn 4-0 trước giờ nghỉ.
Những tình huống ngay đầu hiệp hai cho thấy đội chủ nhà khó có thể đảo ngược thế cờ. Phút 52, bóng dội xà ngang Rosenborg sau pha ập vào dứt điểm của Makelele sát vạch 16m50, trong tư thế không bị ai kèm. Cái rét Nauy đã không thể làm tê cóng những đôi chân cầu thủ Chelsea, trái lại như giúp họ thêm mạnh mẽ và chuẩn xác trong mỗi lần có cơ hội. Phút 74, sau đường chuyền hỏng của cầu thủ chủ nhà, Essien chớp thời cơ sút căng từ giữa khu phạt đền. Thủ môn Hirschfeld chỉ kịp đẩy bóng ra còn không thể làm gì hơn sau cú đá bồi ở cự ly gần của Joe Cole. Chelsea hoàn tất chiến thắng 4-0. Những nỗ lực của Rosenborg ở khoảng thời gian còn lại không đủ mang lại dù chỉ là bàn gỡ danh dự. Tuy nhiên, họ vẫn giữ được vị trí nhì bảng, và hoàn toàn đủ sức theo chân đội bóng nước Anh vào vòng đấu loại trực tiếp.
Đội hình:
Rosenborg: Hirschfeld, Stoor, Kvarme, Riseth, Dorsin (Basma 85), Skjelbred, Tettey, Traore (Strand 56), Sapara, Iversen, Kone (Konan 63).
Chelsea: Cudicini, Belletti, Terry, Alex, Ashley Cole, Makelele, Wright-Phillips (Kalou 68), Essien, Lampard (Pizarro 76), Joe Cole, Drogba (Shevchenko 68).
Dự bị không sử dụng: Hilario, Obi, Bridge, Ben-Haim.
Bàn thắng: Drogba 8, 20, Alex 40, Joe Cole 73.
Chưa được hưởng niềm vui trọn vẹn như đại gia thành London, nhưng Liverpool cũng hạnh phúc chẳng kém sau trận đấu tối qua. Chiến thắng 4-1 trước đội đầu bảng Porto, cùng thất bại của Marseille trước Besiktas, giúp "Lữ đoàn đỏ" thành phố cảng trở lại cuộc cạnh tranh một trong hai suất đi tiếp một cách đầy ngoạn mục. Cùng với thắng lợi "kinh hoàng" 8-0 trước Besiktas lượt trước, kết quả tối qua như đưa Liverpool từ miệng vực nguy cơ bị loại trở lại con đường rộng bằng phẳng. Sau khởi đầu bết bát, giờ đây đoàn quân của Benitez đã có 7 điểm, ngang với Marseille, và chỉ còn kém Porto một điểm. Cục diện bảng A căng thẳng tới lượt cuối, khi cả 4 đội đều còn cơ hội. Lượt trận cuối, Liverpool phải làm khách Marseille (lượt đi đội bóng Pháp thắng 1-0 ngay ở Anfield), còn Porto đón tiếp Besiktas (6 điểm).
Thày trò HLV Benitez cần thắng ở lượt trận ngày 11/12 để chắc chắn vượt qua vòng bảng; còn nếu Besiktas bất ngờ đánh bại Porto thì một trận hoà có thể cũng đủ với Liverpool. Khi đó xảy ra trường hợp 3 đội đứng sau Besiktas sẽ cùng có 8 điểm, và thứ tự ưu tiên xác định vị trí là: 1. Kết quả đối đầu trực tiếp giữa ba đội với nhau (điểm, hiệu số bàn thắng bại, số bàn thắng sân đối phương), 2. Hiệu số bàn thắng bại tất cả các trận vòng bảng. 3. Số bàn thắng trong tất cả các trận, 4. Vị trị trong bảng xếp hạng của UEFA ở 5 mùa giải qua.
![]() |
Torres góp công lớn vào chiến thắng quan trọng của Liverpool. |
Tiền đạo Fernando Torres là người ghi công đầu trong thắng lợi cực kỳ ý nghĩa của Liverpool tối qua, với cú đúp gồm bàn mở tỷ số và nâng tỷ số lên 2-1. Ngôi sao người Tây Ban Nha bật cao đánh đầu phá thế cân bằng từ cự ly gần, sau quả đá phạt góc của Steven Gerrard ở phút 19. Nhưng cũng bằng một cú đánh đầu trong khu cấm địa ở tư thế tự do, Lisandro Lopez đã gỡ hoà 1-1 cho các vị khách Bồ Đào Nha. Thậm chí họ còn suýt nhanh chóng vượt lên khi có cú sút sệt đi chệch cột dọc không nhiều.
Liverpool xông lên tấn công như điên tìm đường sống, nhưng cũng phải tới phút 78 thì họ mới có được bàn thắng thứ hai, sau khi lối đá khởi sắc nhờ sự góp mặt từ ghế dự bị của Kewell và Crouch. Lại là Torres thể hiện khả năng càn lướt trước khi sút bóng kỹ thuật vào lưới Porto, sau đường kiến tạo của Kewell. Phút 84, Gerrard thực hiện thành công cú sút phạt đền, gia tăng cách biệt thành 3-1, sau khi Stepanov dùng tay cản bóng trong khu cấm địa. Ít phút trước khi hết giờ, Crouch đánh đầu cận thành chính xác ghi bàn thứ tư cho đội chủ nhà, kết thúc quả phạt góc từ chân Gerrard.
Đội hình:
Liverpool: Reina, Finnan, Carragher, Hyypia, Arbeloa, Benayoun (Crouch 71), Gerrard, Mascherano, Babel (Kuyt 85), Voronin (Kewell 63), Torres.
Dự bị không sử dụng: Itandje, Riise, Lucas, Sissoko.
Bàn thắng: Torres 19, 78, Gerrard 84 pen, Crouch 88.
Porto: Helton, Bosingwa, Stepanov, Bruno Alves, Cech, Mariano Gonzalez (Sektioui 77), Lucho Gonzalez, Paulo Assuncao (Postiga 81), Kazmierczak (Raul Meireles 65), Quaresma, Lopez.
Dự bị không sử dụng: Nuno, Pedro Emanuel, Fucile, Bolatti.
Bàn thắng: Lopez 33.
Trần Nam