Cảnh sát Hàn Quốc bắt một người đàn ông vì dọa giết Đại sứ Mỹ tại Seoul Mark Lippert, người từng bị tấn công bằng dao hồi tháng 3.
Bình Nhưỡng cảnh báo đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc có thể gặp "tai nạn lớn hơn" vụ tấn công bằng dao xảy ra tháng trước, nếu ông không thôi xúc phạm Triều Tiên với những cáo buộc "nực cười".
Các công tố viên Hàn Quốc hôm nay truy tố kẻ dùng dao tấn công đại sứ Mỹ Mark Lippert hồi tháng trước với tội danh mưu sát.
Cảnh sát cho biết kẻ bị bắt vào tuần trước vì rạch mặt đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc thực chất có ý định ám sát quan chức này, nhằm phản đối cuộc tập trận quân sự Mỹ - Hàn.
Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc hôm nay xuất viện, 5 ngày sau khi bị một kẻ rạch mặt và cắt vào cổ tay ở một sự kiện tại Seoul.
Ông Lippert được một người dân Hàn Quốc gửi biếu món thịt chó và canh rong biển với hy vọng chúng sẽ giúp những vết thương của đại sứ Mỹ chóng lành.
Lực lượng bảo vệ mỏng, thiếu sót trong việc giám sát kẻ có tiền án cũng như công tác chuẩn bị còn sơ sài là những lỗ hổng an ninh khiến thủ phạm có thể dễ dàng tiếp cận đại sứ Lippert và ra tay với ông.
Cảnh sát Hàn Quốc đang điều tra mối liên hệ có thể có giữa 7 lần đến Triều Tiên của kẻ rạch mặt đại sứ Mỹ và cuộc tấn công bằng dao hôm qua.
Các bác sĩ cho rằng nếu vết dao chỉ sâu hơn hiện nay 1 đến 2 cm, nó có thể huỷ hoại động mạch cảnh ở cổ Đại sứ Mark Lippert, đe doạ tính mạng ông.
Kim Ki-jong khai nhận thực hiện vụ rạch mặt đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc là để phản đối cuộc tập trận chung đang diễn ra giữa hai nước.
Kim Ki-jong, kẻ dùng dao rạch mặt đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc sáng nay, từng phản đối hai cuộc tập trận chung thường niên giữa Washington và Seoul.
Ngay sau khi dùng dao rạch nhiều nhát vào mặt và tay của Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Mark Lippert, hung thủ lập tức bị đội bảo vệ ghì chặt xuống đất, khống chế và bắt giữ.
Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Mark Lippert sáng nay phải nhập viện với thương tích ở mặt và tay, sau khi bị tấn công bằng dao.