Phú YênNằm trên cung đường ven biển được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam, thị xã Đông Hòa có cả đồng bằng, đồi, núi và biển, được ví như kiệt tác của xứ Nẫu.
Hải đăng Đại Lãnh, vịnh Xuân Đài, Hòn Yến, con đường Điệp Sơn hiện lên sống động và hùng vĩ dưới góc nhìn của blogger Quỷ Cốc Tử.
Bình minh lên chỉ có cây rừng xào xạc, sóng biển rì rào tạo nên bản giao hưởng thiên nhiên mà bốn kẻ mộng mơ may mắn được thưởng thức.
Các khu lều, nhà gỗ sát biển ở Lagi, Bình Lập hay Đại Lãnh sẽ là lựa chọn cho người thích biển đảo trong dịp Tết này.
Các nhà gỗ, khu dựng lều sát bãi biển cùng cảnh hoang sơ của Đại Lãnh, Khánh Hòa thu hút du khách dừng chân khám phá.
Độc giả trang Guardian gợi ý du khách hãy tới Ninh Bình, thưởng thức những món ngon ở thủ đô hay ngủ đêm trên tàu đi Hà Nội - Đà Nẵng.
Công trình rộng hàng nghìn m2 ở Khánh Hòa, thiết kế xây khách sạn, nhưng vừa hoàn thành phần thô đã bị bỏ hoang 25 năm qua, thành nơi trú ngụ của người nghiện.
Hương thơm ngọt ngào của mực ống tươi và sợi bún mềm, thêm nước dùng đậm đà tạo nên tô bún mực khiến nhiều du khách nhớ đến mỗi khi đi qua vùng biển Đại Lãnh, Khánh Hòa.
Mũi Đại Lãnh hay Mũi Điện từ lâu được coi là cực Đông Tổ quốc, nơi ngắm ánh bình minh đầu tiên, nên trở thành một điểm đến không thể bỏ qua khi tới Phú Yên.
Bạn sẽ có cơ hội đón Tết Dương lịch 2014 cùng Vietravel trên các vùng biển đảo quyến rũ của Việt Nam.
Các nhà khoa học vừa công bố một loài thằn lằn chân ngón mới tại khu vực mũi Đại Lãnh, tỉnh Phú Yên.