Ông Tiến ở một tỉnh ven biển phía Bắc quyết định chi phí tiền tỷ cho lễ cưới con mình. Gia chủ thuê cả một hòn đảo tổ chức tiệc tùng, chia nhỏ làm hai khu vực với các ca sĩ đến biểu diễn. Hàng trăm chai rượu Chivas được mang tới đãi khách. Chú rể đi giày hàng hiệu tầm giá vài nghìn đô, cô dâu thướt tha trong bộ váy cưới vài chục triệu đồng.
Tổ chức xong tại đảo, gia đình ông Tiến về Hà Nội làm một bữa tiệc không kém phần hoành tráng với các khách mời khác. "Nhà này quan hệ rộng, khách tới dự khoảng vài nghìn nên chi phí tiền tỷ là chuyện bình thường", một vị khách nói.
![]() |
Lộng lẫy xe hoa. Ảnh minh họa, L.D. |
Lâm, con một gia đình buôn bán giàu có ở Hà Nội đòi bằng được khách sạn bổ sung món vây cá mập vào thực đơn tiệc cưới của mình. Đám cưới của Lâm có tới hơn nghìn khách. Các mâm cỗ ngoài bia còn có thêm chai rượu whisky trị giá hơn triệu đồng. Điều đáng nói là nó được rót tràn lan, dù cả mâm cỗ đó toàn phụ nữ và trẻ con.
Một vị khách thân thiết với gia đình cho biết chỉ riêng tiền hoa cũng đã ngót nghét 50 triệu đồng. “Chi phí cho âm thanh, ánh sáng tới 30 triệu, đội ngũ múa hát, tiền thuê cả đoàn ô tô xịn hết gần trăm triệu”, anh nói thêm.
Một người Việt kiều từ Vancouver về nước cưới vợ tại Hải Phòng tổ chức hoành tráng theo một kiểu khác. Anh làm nghi lễ rước kiệu theo kiểu Hoàng cung. Phái đoàn đón rước thuê từ Huế về, xếp hàng dài cả cây số, dẫn đầu là 4 anh thanh niên đi xe máy, tay cầm gậy khua khoắng dẹp đường. 50 bịch gồm hàng trăm quả pháo giấy bắn xối xả suốt đoạn đường đưa dâu khiến cho dưới chân người đi lại đầy rác.
“Họ khiến cho người qua lại vừa ngạc nhiên vừa e ngại vì vượt cả đèn đỏ bất chấp cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ”, anh Lê, một người quay phim cho đoàn kể.
Không chỉ vậy, chú rể còn tỏ ra rộng rãi khi thuê một số khách sạn lớn để bao toàn bộ các khách mời từ xa về dự.
Nhiều khách sạn 5 sao ở thủ đô là nơi mà nhiều cặp uyên ương mơ được tổ chức ngày lễ trọng đại của mình, đặc biệt là các đôi nhà giàu có. Hương Uyên, con gái một đại gia buôn bán xe máy, đã phải đặt trước cả năm để có được nơi lý tưởng. Ngày cưới, mẹ Uyên thuê cho con 7 thợ chụp ảnh, chưa kể quay phim.
“Được sự đồng ý của gia chủ, các bác phó nhòm tranh nhau chụp lia lịa không khác gì một sự kiện báo chí. Riêng tôi hôm đó chụp được 2 nghìn kiểu, tổng cộng là 24 triệu đồng”, anh Dũng ở phố Tôn Đức Thắng cho biết. “Nhà này có mỗi cô con gái, tiền nhiều vô kể không biết để làm gì, lại rất thích ảnh nên biết ai chụp hình đẹp ở thành phố là thuê về chụp tất”, anh nói thêm.
Không chỉ kén ảnh đẹp, khách sạn xịn, nghi lễ long trọng với cả đoàn ôtô đắt tiền, chú rể Khánh ở khu Đống Đa (Hà Nội) còn kén cả biển số xe đẹp đi đón dâu. “Tôi tìm Mẹc (Mercedes) hoặc Lếch xù (Lexus) làm xe hoa, phải là tổng chín, biển tứ quý càng tốt. Các xe đi sau không cần đẹp lắm miễn là số không xấu như tổng tịt hay số lùi. Sau này vợ chồng làm ăn mới suôn sẻ được”, anh nói.
Không kém phần cầu kỳ, một thương gia trẻ ở đất Sài Gòn có tên Hoàng, đến ngày trọng đại của mình cũng vung tiền khá mạnh tay. Biết tiếng tăm một nhiếp ảnh gia Hà Nội bởi những bức ảnh khá đẹp của anh phó nháy này, Hoàng liền liên hệ và thuê anh bay vào chụp cho mình với giá cả khá cao, bao luôn tiền vé may bay và ăn nghỉ cho người chụp ảnh. Đám cưới diễn ra hai ngày với những màn trình diễn múa hát cùng hệ thống âm thanh ánh sáng vang dội. Một dàn nhạc kiểu giao hưởng khá ấm cúng, trang trọng khiến cho quan khách dự tiệc phải trầm trồ khen ngợi sự sáng tạo của gia đình. “Làm thế này hay, mới lạ nhưng chắc mất nhiều tiền lắm”, bác Oanh, một vị khách mời nhận xét.
Choáng, choáng, đó là những gì mà nhiều quan khách tới dự tiệc người nhà giàu nhận xét. “Có những đám tôi cứ ngỡ ngàng như mình đang bước vào một thế giới khác vậy, bởi nó sang trọng quá, đắt tiền quá”, chị Mỹ ở phố Hàng Bông thốt lên khi kể lại mình dăm bảy lần đi ăn “tiệc năm sao”.
Hoàng Hà
* Tên nhân vật đã được thay đổi