Trận đấu diễn ra muộn hơn dự kiến vì cơn mưa nặng hạt. Các nhân viên phải tát nước đọng lại ở sân để các cầu thủ có thể thi đấu. Ảnh: Quang Liêm. |
Trận chung kết lượt đi diễn ra hôm qua 25/8 trên sân Thống Nhất phải tiến hành chậm một tiếng do cơn mưa lớn làm mặt sân ướt sũng. Sau khi khắc phục bằng cách tát nước đọng ở các vùng trũng, hai đội đồng ý ra sân thi đấu.
Với lợi thế sân nhà U16 PVF nhập cuộc tốt với lối đá phối hợp nhỏ nhịp nhàng và uyển chuyển. Các em tạo nhiều cơ hội nhưng dứt điểm kém nên không tìm được mạnh lưới đối phương.
Trong khi đó, U16 quốc gia Malaysia với thể hình và thể lực vượt trội đã chọn lối đá phòng thủ chắc, tấn công vượt tuyến. Phút cuối hiệp một, đội khách mở tỷ số từ chấm phạt đền sau tình huống phản công buộc một cầu thủ U16 PVF phạm lỗi trong vòng cấm.
Sang hiệp hai, U16 PVF có bàn gỡ nhờ cú đánh đầu của Ngọc Bảo phút 73. Nhưng, khi số ít khán giả có mặt trên sân chưa vui mừng thì đội khách đã có bàn ấn định tỷ số 2-1 từ một đợt phản công nhanh.
Thất bại trên sân nhà, U16 PVF (áo đỏ) sẽ gặp khó khăn trong trận chung kết lượt về được tổ chức tại Malaysia. Ảnh: Quang Liêm. |
Thất bại này khiến cơ hội đoạt Cup vô địch của thầy trò Nguyễn Phúc Nguyên Chương hẹp đi bởi trận chung kết lượt về sẽ diễn ra tại Malaysia ngày 31/8.
Giải vô địch U16 Châu Á 2014 quy tụ 12 đội bóng là đại diện của các quốc gia và học viện ở châu lục tham dự. Đội vô địch nhận 50.000 đôla, giải nhì được 25.000 đôla, giải ba là 12.500 đôla. Bên cạnh đó còn có phần thưởng 2.000 đôla cho Vua phá lưới và 3.000 đôla cho Cầu thủ hay nhất giải.
Đại diện của Việt Nam tham dự giải đấu là đội U16 PVF của Quỹ Đầu tư và Phát triển tài năng bóng đá Việt Nam.
Đông Huyền