Hơn một năm đã qua kể từ ngày Cannavaro dương cao chiếc Cup vàng trong đêm Berlin huyền ảo, những ký ức hào hùng về hành trình chinh phục World Cup 2006 của "binh đoàn thiên thanh" vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí của hàng triệu tifosi trên khắp hành tinh. Tuy nhiên, trên sân cỏ, tuyển Italy dường như không giữ được khí phách của một đội quân bách chiến bách thắng trên đất Đức ngày nào, thay vào đó là một tập thể thiếu ổn định, bản sắc và yếu đuối.
![]() |
![]() |
Ký ức đẹp tại Berlin chưa phai mờ, nhưng trước mắt Italy bây giờ là cả núi khó khăn và thách thức. Ảnh: Reuters & CNN. |
Sự thụt lùi ấy được minh chứng rõ nét qua các trận giao hữu đáng thất vọng và vị trí thứ hai đầy bấp bênh của các nhà ĐKVĐ thế giới ở bảng B vòng loại Euro 2008. Thêm một kết quả thất vọng (từ hòa đến thua) trong trận tiếp đội đầu bảng Pháp hôm nay, rất có thể họ sẽ bị đội đang xếp thứ ba Scotland (tiếp Litva) qua mặt trên bảng xếp hạng, đe doạ trực tiếp đến chiếc vé dự vòng chung kết của thày trò HLV Donadoni. Nếu không muốn lỡ chuyến tàu sang Áo - Thụy Sĩ hè tới, Italy chẳng còn sự lựa chọn nào khác, ngoài thắng Pháp.
Các trận Vòng loại Euro 2008 đáng chú ý (giờ Hà Nội) |
Ngày 8/9 Bảng E Nga - Macedonia 22h00 Anh - Israel 23h00 Ngày 9/9 Bảng A Serbia - Phần Lan Bồ Đào Nha - Ba Lan 03h00 Bảng B Scotland - Lítva Italy - Pháp 01h50 Bảng D San Marino - CH Czech Xứ Wales - Đức 01h30 Bảng F Iceland - Tây Ban Nha 03h00 Thụy Điển - Đan Mạch 01h30 Bảng G Hà Lan - Bulgaria 01h30 |
Rơi vào thế khó, nhưng Italy lại không có sự chuẩn bị tốt nhất cho "đại chiến" tái hiện trận chung kết World Cup 2006. Thảm bại 1-3 trước Hungary hôm 22/8 cho thấy "binh đoàn thiên thanh" đang gặp khó khăn trong việc chuẩn hóa lối chơi tấn công theo sơ đồ 4-2-3-1. Khi không còn Totti trong hàng ngũ, Del Piero đã sa sút quá nhiều, hàng công của Italy bị giới chuyên môn đánh giá là thiếu chất kỹ thuật và chơi kém sáng tạo. Hàng thủ thậm chí còn bết bát hơn khi chơi không ăn ý, mất tập trung và chủ quan. Nhìn Cannavaro, Materazzi ... lóng ngóng như đang thủ học học việc và nhận đến 3 bàn thua ở Budapest, chẳng ai còn nhận ra họ là những siêu hậu vệ, là niềm tự hào bấy lâu của bóng đá xứ mỳ ống.
Trên ghế chỉ đạo, Donadoni cũng chưa tạo dựng được niềm tin nơi người hâm mộ. Ông thiếu kinh nghiệm, lỳ lợm, từng trải cũng như bản sắc cần thiết để thoát khỏi cái bóng của vị tiền nhiệm nổi tiếng Lippi. Sự non tay nghề của nhà chiến lược 43 tuổi này thể hiện qua việc tuyển Italy đang vật lộn để hòa nhập vào lối chơi pressing mà ông đang cố đeo đuổi, dù trong tay vẫn là những con người làm nên chiến thắng vang dội cách đây một năm.
Tất nhiên, gặp Pháp trong trận cầu có tính chất sống còn sẽ không như đá một trận giao hữu giao hữu vô thưởng vô phạt với Hungary. Dù sao Italy cũng nằm trong nhóm những đội bóng bản lĩnh hàng đầu thế giới và như Materazzi phát biểu hôm qua, họ biết làm thế nào để phát huy bản lĩnh ấy khi hoàn cảnh yêu cầu. Nhưng vào thời điểm hiện tại, việc Materazzi phải nghỉ dưỡng thương dài hạn và Luca Toni không kịp bình phục chắc chắn sẽ làm hạn chế đáng kể sức mạnh của các nhà ĐKVĐ thế giới.
![]() |
Không có Materazzi, hàng thủ Italy sẽ rất vất vả khi đối mặt với những tiền đạo như Henry bên phía tuyển Pháp. Ảnh: GI. |
Về lý thuyết, Donadoni có không ít giải pháp dự phòng ở Barzagli, Panucci (cho Materazzi), Inzaghi hay Lucarelli (cho Toni), nhưng sự vắng mặt của hai át chủ bài kể trên chắc chắn sẽ làm xáo trộn sự chuẩn bị về chiến thuật của HLV Donadoni cho trận đấu. Ở hàng thủ, dù Barzagli hay Panucci đá chính cạnh Cannavaro, Italy vẫn cần có một máy quét như De Rossi hỗ trợ hàng tứ vệ ứng phó với những pha tấn công đa dạng và dàn trải của Pháp. Sự hiện diện của tiền vệ trẻ này sẽ giúp Gattuso tập trung làm nhiệm vụ đánh chặn để Pirlo rảnh chân thực hiện nhiệm vụ điều tiết nhịp độ và phát động tấn công.
Ở tuyến trên, bên cạnh sự vắng mặt của Toni, xếp ai đá hộ công là mối bận tâm khác đối với Donadoni khi cả 2 cái tên mà ông ướm cho vị trí này đều không đáp ứng yêu cầu. Perrotta không có phong độ cao, còn Aquilani thì quá non kinh nghiệm. Xuất phát từ thực tế đó, giới chuyên môn cho rằng cựu HLV Livorno sẽ tạm gạt sơ đồ 4-2-3-1 ưa thích sang một bên, để chuyển sang sơ đồ 4-1-4-1 tại San Siro. Với cách bố trí này, khi cần, Italy có thể chuyển sang chơi tấn công theo sơ đồ 4-3-3 nhờ sự cơ động của Quagliarella và Del Piero ở hai biên.
Bên phía đội khách, tuy không thể xuống sân chỉ đạo các học trò vì án phạt của UEFA, HLV Domench khẳng định "không hề lo ngại vì đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án cần thiết để giành kết quả tốt nhất trong chuyến đi đến San Siro". Sự tự tin của nhà chiến lược này là hoàn toàn có cơ sở khi Pháp đang sở hữu một đội ngũ mạnh đồng đều và rất có chiều sâu. Sự trở lại kịp thời của Vieira ở vị trí tiền vệ thủ có lẽ sẽ thúc đẩy Domenech sử dụng sơ đồ 4-2-3-1, thay vì mạo hiểm với 4-4-2. Căn cứ vào phong độ của từng cá nhân và quan sát các buổi tập trước khi lên đường sang Milano, Henry gần như chắc chắn sẽ xuất phát ở vị trí trung phong cắm, phía sau anh sẽ là bộ ba Ribery, Nasri, Malouda.
![]() |
Pháp có nhiều sự lựa chọn hơn khi đối đầu với Italy hôm nay. Ảnh: AFP. |
Băn khoăn duy nhất của "Les Bleus" vào lúc này có lẽ chỉ nằm ở hàng thủ. Việc Gallas, sự lựa chọn số một cho vị trí trung vệ cạnh Thuram, dính chấn thương trong tập luyện sẽ đặt Domenech trước hai sự lựa chọn. Ông có thể sử dụng một trong 2 dự bị Escudé và Mexes, hoặc đưa Evra vào trấn giữ cánh trái để kéo Abidal vào đá trung vệ. Tuy nhiên, trước một đối thủ cứng cựa như Italy, sẽ là hơi mạo hiểu nếu nghiêng về giải pháp đầu.
Đang dẫn đầu bảng với 2 điểm cách biệt và được đá trên sân nhà (gặp Scotland) ở lượt trận ngày 12/9 tới, nên vị trí số một của Pháp là tương đối chắc chắn. Thế nên, dù ngoài miệng khẳng định đến Milano để kiếm 3 điểm, có lẽ Pháp chỉ cần chơi một cách có chừng mực và vẫn sẽ mỉm cười nếu rời San Siro với một điểm. Ngược lại, dù khó khăn chồng chất, tình thế hiện tại và danh dự của đội bóng đường đường là nhà vô địch thế giới không cho phép Italy hướng đến mục tiêu nào khác ngoài chiến thắng.
Đội hình xuất phát dự kiến:
Italy (4-1-4-1): Buffon - Oddo, Barzagli, Cannavaro, Zambrotta - De Rossi - Quagliarella, Gattuso, Pirlo, Del Piero - Inzaghi.
Pháp (4-2-3-1): Landreau - Clerc, Thuram, Abidal, Evra - Vieira, Makelele - Ribery, Nasri, Malouda - Henry.
Phương Minh