- "Thăng" lấy ý tưởng từ đâu?
- Từ cuộc gặp gỡ của tôi với hai người bạn là họa sĩ Nguyễn Mạnh Hùng và họa sĩ người Mỹ Bradford Edward. Khi nói chuyện mới biết bố của hai người đều là những phi công chiến đấu, vậy là tôi nảy ra ý tưởng làm nên cuộc trình diễn sắp tới. Chúng tôi bắt tay làm mô hình máy bay chiến đấu như thật. Toàn thân tôi được bôi trắng và gần như trong trạng thái Adam, múa trên nền nhạc của Mạnh Hùng và Trí Minh. Sau múa sẽ đến giai đoạn cao trào là đốt máy bay.
- Thông điệp của buổi trình diễn là gì?
- Giã từ vũ khí, xóa bỏ chiến tranh, hướng tới cuộc sống hòa bình. Bằng ngôn ngữ hình thể và hiệu ứng của lửa, tôi hy vọng người xem sẽ hiểu ý nghĩa tốt đẹp của đêm diễn.
|
Đào Anh Khánh trong "Đáo xuân 4". Ảnh: Tuấn Trần. |
- Dường như anh đang đi vào lối mòn ở các đêm diễn là cứ sau màn múa là đốt lửa. Anh nghĩ sao về chuyện người xem sẽ chán?
- Nếu biết làm hay thì sẽ không bao giờ nhàm chán, một chất liệu duy nhất là lửa cũng sẽ trở thành ý tưởng lớn, nhất là tôi lại rất hợp với lửa. Tôi tin chắc rằng chưa có đêm diễn nào của mình mà khán giả lại không cổ vũ nồng nhiệt.
- Anh vừa than mình đang ở giai đoạn buồn trong cuộc sống, vì sao vậy?
- Không có phụ nữ tôi kém thăng hoa hẳn đi. Từ ngày chia tay với cô gái người Mỹ, tôi vẫn chưa tìm thấy một người khác phù hợp. Xem ra tìm được một người tri kỷ của đời mình quả là không dễ dàng. Phụ nữ mang lại cho tôi niềm hạnh phúc trong đời sống và đặc biệt có phái đẹp, ý tưởng sáng tạo của tôi lúc nào cũng dâng trào.
- Nhắc nhiều đến cuộc trình diễn trên sông Đuống nhưng mãi vẫn chưa thực hiện, anh định bao giờ thì khai cuộc?
- Tôi sẽ dời lại đến dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long. Chắc chắn đó sẽ là màn trình diễn để đời trong sự nghiệp làm nghề của tôi.
(Theo Ngoisao)