From: Huong Le Thu
Sent: Thursday, May 06, 2010 2:10 PM
Hãy tìm đường giải thoát Mai à,
Mai hãy quyết tâm thoát khỏi anh chàng người yêu này bằng mọi giá. Mai còn trẻ nên tôi đoán chắc cảm giác của Mai bây giờ mới chỉ là sự sợ hãi vì sự bạo hành của anh ta mà chưa lường được tương lai sẽ khốn khổ thế nào khi sống với người chồng thô lỗ chỉ muốn thỏa mãn tình dục, đầu óc anh ta chỉ có quanh quẩn mấy chuyện đó thôi. Hết đòi hỏi thỏa mãn sẽ lại quay sang ghen tuông, bệnh hoạn...
Người yêu Mai thuộc loại người thiếu đạo đức và mọi hành động của anh ta không thể lường trước được đâu Mai ạ. Loại người này thích đe dọa người khác để đạt được mục đích của mình, không tôn trọng bất cứ ai, hơn nữa anh ta sẽ rất ghen tuông đấy và có tư tưởng sở hữu. Tôi muốn phân tích với Mai rằng quan hệ giữa Mai và anh chàng người yêu đó không phải là tình yêu, anh ta cũng sẽ chẳng biết yêu ai bao giờ vì anh ta chỉ yêu có bản thân thôi Mai à.
Khi yêu người ta không thể hành hạ người mình yêu, không thể đe nẹt làm cho người mình yêu thương sợ hãi như vậy được. Mai thử nghĩ xem, những người yêu thương bạn như bố mẹ, anh chị em, bạn bè thì chỉ muốn nhìn thấy bạn vui vẻ, hạnh phúc, thoải mái chứ đâu muốn bạn đau khổ sợ hãi như vậy. Hơn nữa là người yêu, sau này là người chồng thì bạn phải cảm thấy yên tâm khi sống bên cạnh người đó, cảm thấy được che chở, được sẻ chia và hơn nữa là được tôn trọng. Nếu cảm giác sợ hãi xâm lấn bạn sẽ sống mà như không được sống vì bạn sẽ đánh mất chính bản thân.
Nhân đây tôi cũng xin kể với các độc giả của mục tâm sự và Mai một câu chuyện như sau:
Tôi có người bạn từ khi yêu đã biết tính chồng mình vừa lăng nhăng, hám gái lại vừa gia trưởng bạo hành vậy mà không đủ tỉnh táo để dứt khoát chính vì sợ hãi và những lời lẽ đe dọa đấy. Cuộc sống vợ chồng của cô ấy ngay từ những ngày đầu tiên đã buồn bã thê thảm lắm, luôn luôn trong tình trạng sợ hãi chồng sẽ chửi bới, lăng mạ vì bất kỳ điều gì không vừa lòng, đặc biệt trong chuyện đáp ứng nhu cầu tình dục.
Hôm nào chồng có nhu cầu mà vợ không đáp ứng cô bạn tôi sẽ bị chồng căn vặn nghi vấn là đã đi với thằng nào, chỉ vài câu sau khi căn vặn là anh ta có thể buông ngay ra những lời tục tĩu để lăng mạ vợ mình... Trong suốt những năm sống vợ chồng bạn tôi cũng phát hiện ra anh ta tằng tịu với đủ loại đàn bà: cave, quen qua mạng, đồng nghiệp...
Cứ tưởng để thế cho anh ta nhí nhố thì một ngày đẹp trời anh ta sẽ cho mình được thoát thân. Ngờ đâu càng chơi bời, yêu đương bồ bịch nhăng nhít anh ta lại càng ghen tuông kiểm soát vợ với mục đích làm bạn tôi sợ hãi và không đủ tỉnh táo để kiểm soát được anh ta nữa. Chỉ vì suốt ngày sống trong sợ hãi, luôn tìm sự bình yên bằng cách cố gắng làm vừa lòng chồng mà bạn tôi không mở mắt ra được để hiểu rằng một người đàn ông đã hành hung, thóa mạ vợ thì không có đạo đức, mà đã không có đạo đức thì anh ta là mối đe dọa của cuộc đời bạn mà thôi.
Thế rồi cũng đến hồi kết, sau nhiều thương tích và nhiều ngày đêm sống trong sợ hãi, bạn tôi đã tay trắng ra đi, bỏ lại đứa con thơ cùng toàn bộ tài sản, bạn tôi đã phải bỏ công việc, sống lẩn trốn hàng năm trời. Và cái việc bạn tôi không ngờ được là anh ta đã có ngay người con gái khác thay thế bạn tôi mà không một chút vấn vương. Bạn tôi đến giờ đã bình yên và làm xong thủ tục ly dị. Cô con gái 5 tuổi đã đến ở với mẹ vì bố lại đang loanh quanh với việc khống chế người mới.
Mai hiện giờ còn trẻ, đầy đủ thời gian để bắt đầu một cuộc sống mới tươi đẹp. Hãy thoát khỏi anh ta bằng mọi giá, có thể trốn đi xa một thời gian, tập trung cho việc học tập và bạn sẽ tìm được người đàn ông xứng đáng làm người chồng người cha tốt. Tình yêu đích thực không có bạo lực đâu Mai à.
Đề nghị tòa soạn đăng bài của tôi để những chị em sống trong bạo hành của đàn ông thấy được sự đáng sợ của cuộc sống này và hãy nhanh chóng thoát thân khi phát hiện người yêu mình có tính bạo lực. Đừng để mọi chuyện quá muộn khi con trẻ phải nhìn thấy những cảnh bạo hành đau lòng.
Hương