Gửi anh Lê!
Đọc câu chuyện của anh tôi thấy sao mà phiến diện quá. Trong 6 năm anh có nhân tình đó, vợ anh không bị điên mới là lạ. Là một phụ nữ có tuổi, sức khỏe và nhan sắc là nỗi lo lớn nhất của phụ nữ. Anh đã không giúp vợ anh giải tỏa nỗi lo lắng đó mà tìm cách trốn chạy với nhân tình. Rồi anh lại gọi vợ anh là "người mẹ có máu điên thường xuyên". Anh biết không, nếu vợ anh bị điên thực sự như thế, chị ấy đã không để anh yên mà đi sống với nhân tình 6 năm đó đâu anh à.
Đàn ông các anh chỉ biết nghĩ và sống cho bản thân mà không nghĩ gì cho sinh mạng của người khác. Nếu vợ anh bị điên, sao anh không đưa vợ đi bệnh viện tâm thần để chữa bệnh? Nếu sau này anh gặp một luồng gió mới khác làm anh tươi trẻ hơn thì liệu nhân tình của anh hiện giờ có bị điên không? Anh đừng ngụy biện cho sự tham lam ích kỷ và thiếu hiểu biết của anh.
Thật đáng thương cho những bà vợ có được ông chồng giỏi bỏ chạy như anh đó.
Thanh Dung