Trước lượt đấu cuối của bảng B, chiếc vé nhất bảng đã được trao cho CLB Cazias của Brazil sau hai trận toàn thắng. Đà Nẵng và Đồng Tâm đều được 1 điểm. Nếu muốn đi tiếp cả hai đại diện Việt Nam phải giành trọn 3 điểm để có thể đoạt chiếc vé thứ hai.
Tiền đạo Antonio (áo đen) ghi bàn thắng quyết định giúp Đồng Tâm lọt vào bán kết qua khe cửa hẹp. Ảnh: An Nhơn. |
Đà Nẵng gặp Cazias không còn tính toán nên tung nhiều cầu thủ mới vào sân. Tuy nhiên, đội bóng sông Hàn không thể hóa giải sức mạnh của đội bóng Nam Mỹ. Họ đã bị đối phương dẫn trước hai bàn trong hiệp một. Nỗ lực của nhà vô địch V-League chỉ gỡ lại một bàn ở cuối trận do công chân sút Eduardo và nhận thất bại 1-2, qua đó trở thành "cựu vương" của giải.
Ở trận đấu sau đó, Đồng Tâm nhập cuộc trước Kampala (3 điểm) cũng bị đánh giá thấp hơn. Nhưng cửa vào bán kết của Đồng Tâm đã hé mở khi ngay phút thứ 5, tiền đạo Antonio có pha đánh đầu đẹp mắt, làm rung lưới đại diện của Uganda, mở tỷ số 1-0.
Thế trận sau đó thật đáng khen cho Đồng Tâm. Bởi sau bàn thua, CLB châu Phi đã dồn lên tấn công mạnh mẽ. Họ liên tiếp uy hiếp khung thành của Đồng Tâm. Nhưng trong một buổi chiều xuất sắc, thủ môn Madjovski được mua về từ Macedonia để cạnh tranh với Santos ở mùa giải V-League 2010 đã hóa giải thành công các pha sút bóng từ các tiền đạo Kampala để bảo toàn chiến thắng mong manh 1-0, qua đó giúp Đồng Tâm giành quyền vào bán kết.
Hai trận bán kết sẽ diễn ra chiều 27/11, lúc 16h, Đồng Tâm sẽ gặp Hải Phòng, còn chủ nhà Bình Dương đọ sức với CLB Cazias của Brazil lúc 18h.
An Nhơn