Anh à, thời gian dành cho công việc quá nhiều đã làm em không còn suy nghĩ về lập gia đình. Đi làm về một mình nấu ăn, một mình ăn cơm, xem truyền hình riết thành quen nên nghĩ một mình vẫn ổn, chưa thấy được sự trống vắng khi thiếu anh. Bất chợt hôm nay em giật mình tái mặt khi gặp bóng điện ngắt trong đêm và sợi dây điện bị cháy... Em ngồi bất động, không biết làm gì, không biết xử lý sao? Lúc này, trong lòng cảm giác trống vắng và mong có anh bên cạnh biết nhường nào. Nếu có anh, em sẽ không bị sợ hãi đến vậy.
Và cũng như thường lệ em vào VnExpress đọc tin tức, vô tình lướt qua mục Tâm sự thấy độc giả cảm ơn quý báo thông qua chuyên mục Hẹn hò tìm được nửa còn lại của mình. Nên em mạnh dạn nhờ chuyên mục này để tìm anh.
Anh à, em cần anh rồi. Dù ngoài đời hay công việc em có tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn nhưng về nhà, về bên anh em chỉ là cô gái bé nhỏ của anh mà thôi, luôn cần anh che chở, cần anh chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, cùng nhau cố gắng, xây dựng để ngày càng hoàn thiện hơn anh nha.
À, em giới thiệu sơ qua về mình để anh dễ hình dung nha: Em quê ở miền Trung (quê hương của bác Phạm Văn Đồng), em chỉ cao 1,52 m, hơi thiếu cân xíu. Hiện tại, em sống và làm việc ở TP HCM. Em hơi ít nói, cứng đầu, nóng tính nhưng biết phân định đúng sai, biết kính trên nhường dưới.
Về anh, em mong anh cao hơn em, là người hiểu và biết chia sẻ, quyết đoán, cầu tiến. Em luôn nói: "Mọi thứ cứ để cho tự nhiên, nếu có duyên ắt sẽ gặp được mảnh ghép còn lại của mình", nhưng hôm nay, em đã chủ động đi tìm anh thì mong anh hiểu em đã thật sự cần anh. Hy vọng sẽ gặp được anh - người mà em cần tìm.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Mèo lười
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ