Sự cố xảy ra trong một trận đấu ở giải vô địch Argentina tuần qua, San Lorenzo thắng Tigre 2-1. "Nạn nhân" là một chú bồ câu.
Trong lúc bị nhiều cầu thủ đối phương vây quanh, Aguirre cố phá về phía trước. Trái bóng trúng vào đàn chim đang bay trên mặt cỏ. Sau khi bị dính đòn, chú bồ câu phải nằm lại với bộ lông tả tơi.
"Tôi chỉ đá vào quả bóng nhưng con chim quá xấu số", hậu vệ của San Lorenzo ra chiều hối hận. "Bây giờ thì tôi sẽ được nhớ với tư cách một kẻ tàn sát động vật".
Trái bóng đôi khi trở nên không an toàn với các khán giả không mời mà đến. |
Trong khi các cầu thủ vây quanh, chú chim đã cố bay lên trước khi trở nên bất động. Trọng tài Saul Laverni cuối cùng là người cầm nó ra khỏi sân.
Trong lịch sử thể thao, thực tế cũng có không ít trường hợp tương tự. Năm 2007, tay golf chuyên nghiệp Tripp Isenhour làm chết một con chim ưng, loài động vật được bảo vệ, bằng một cú đánh trong khi quay một bộ phim tư liệu ở Florida.
Năm 2001, chuyên gia phát bóng chày Randy Johnson đã "sát hại" một con bồ câu, còn Dave Winfield, một cầu thủ bóng bầu dục, thì bắn hạ một con mòng biển. Isenhour và Winfield sau đó đều bị buộc tội tàn ác với động vật.
Thúy An tổng hợp