"Mọi đội bóng ở Đông Nam Á đều muốn thắng Thái Lan", ông nói sau chiến thắng 2-0 của Thái Lan trước Lào tại bảng B. "Nhưng ở ba kỳ SEA Games gần nhất, lần lượt Kiatisuk Senamuang, Choketawee Promrut và Worrawoot Srimaka đã giúp Thái Lan hoàn thành mục tiêu HC vàng. Tôi nghĩ lần này cũng vậy. Tôi không có bất cứ sự e ngại nào ở trận cuối vòng bảng gặp Việt Nam".

Cựu HLV Charnwit tự tin ở cơ hội đi tiếp của Thái Lan.
Với quyết tâm giành trọn ba điểm để có quyền tự quyết, Thái Lan đẩy cao đội hình tấn công khi gặp Lào. Tuy nhiên, các chân sút xứ chùa Vàng bỏ lỡ nhiều cơ hội. Trong khi đó, Lào bị đánh giá thấp hơn nhiều. Cửa đi tiếp của họ cũng rất hẹp, nhưng vẫn chiến đấu kiên cường và khiến ứng viên đoạt HC vàng phải dốc toàn lực.
Phải tới phút 90, Thái Lan mới mở tỷ số. Phút bù giờ cuối cùng, Suphanat hoàn tất cú đúp để mang chiến thắng 2-0 về cho Thái Lan. "Trước khi trận đấu diễn ra, người hâm mộ kỳ vọng đội tuyển sẽ ghi nhiều bàn vào lưới Lào, vì trước đó, Thái Lan từng ghi ba bàn vào lưới Singapore chỉ trong hiệp một. Có thể nói Thái Lan đã sống sót nhờ những phút cuối trận. Nguyên nhân của việc ấy, có thể bởi đội tuyển bị áp lực phải ghi nhiều bàn", Charnwit nhận xét.
Charnwit, 64 tuổi, từng chơi bóng chuyên nghiệp trong ba năm, trước khi làm HLV vào thập niên 1990. Ông từng dẫn dắt Thái Lan đoạt HC vàng SEA Games 23. Sau thành công này, Charnwit được cất nhắc làm HLV đội tuyển trong ba năm, từ 2005 đến 2008, trước khi bị thay thế bởi HLV người Anh Peter Reid.

Thắng Nguyễn (theo Siam Sport)