Chiều 8/10, lực lượng cứu hộ và một số bà con ngư dân ở TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã đưa anh Trần Chung (21 tuổi) và Lê Đức Lào (18 tuổi, cùng ngụ thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa) vào cảng cá phường 6 an toàn.
![]() |
Các nạn nhân được đưa vào bờ an toàn. Ảnh: C.P |
Trước đó, khoảng 8h cùng ngày, tàu bán dầu lưu động Khánh Yên của bà Ngô Thị Hồng Hoa do thuyền trưởng Trần Chung điều khiển, cùng anh Lào, trên đường từ cảng cá Đông Tác (TP Tuy Hòa) đến cảng Vũng Rô (huyện Đông Hòa) trú tránh bão. Khi vừa ra khỏi cửa biển Đà Diễn, tàu bị hỏng hộp số, trôi tự do trong sóng to gió lớn.
Thấy tàu cá của ông Trần Tá và tàu ông Chí đang chạy đến, anh Lào nhảy xuống biển, quăng dây rồi leo lên tàu này nhờ họ kéo tàu bị nạn. Trên đường vào cảng cá, thuyền trưởng Chung nhảy khỏi tàu mình, bơi sang tàu ông Chí thì bị sóng biển cuốn trôi. Anh Lào liền mặc áo phao nhảy xuống cứu cũng bị sóng biển cuốn mất.
Đến 11h40 tàu của ông Tá và ông Chí mới tìm thấy anh Chung khi anh này đang kiệt sức bơi đến vị trí tàu chở hàng của Liberia đậu ngoài cửa biển Đà Diễn. Còn anh Lào được cứu vớt gần một tiếng sau đó ở vùng biển Phú Thọ 1, cách nơi bị nạn gần 5 hải lý, cũng trong tình trạng sắp bị đuối nước.
"Vì không thể bơi ngược dòng nên tôi men theo chiều sóng bơi về hướng tàu xuất phát", anh Lào cho biết.
Chí Phan