Đây chỉ là một điển hình trong hàng loạt các vụ cướp giật thường xuyên xảy ra tại khu vực này. Theo người dân ở đây, ngày nào cũng có ít nhất 3, 4 vụ, cao điểm nhất là tầm giờ ăn trưa (11-12h) hoặc chiều (16-18h), lúc sinh viên tập trung đông đúc nơi các quán án. Điều đáng nói, bọn cướp ra tay ngang nhiên mà không ai giải quyết được tình hình.
![]() |
|
Trên con đường về KTX này, sinh viên thường bị cướp. Ảnh: Hải Duyên. |
Chị Hoàng Thị Hải, chủ một quán cơm trước Ký túc xá cho biết: "Hồi chiều 20/10, chính tôi nghe rõ một tên đang ngồi ăn trong quán đã giục đồng bọn ăn nhanh mà chạy ra giật điện thoại của một cô bé bên đường. Chúng nói chuyện bình thường, chẳng sợ ai nghe thấy".
Theo ước tính của chị Hải, mỗi tháng có khoảng hàng chục chiếc điện thoại và túi xách bị giật, thường rơi vào lúc các sinh viên sơ hở, không để ý trước sau. Thỉnh thoảng xe đạp hay xe máy có khóa cổ đàng hoàng cũng bị cướp giữa ban ngày. Có sinh viên chỉ vừa bước vào quán cơm, hay dừng lại mua cái nón ven đường đã bị mất xe.
"Nạn cướp giật này không chỉ gây thiệt hại mà còn rất nguy hiểm. Chỉ cần người dân hô to để đuổi bắt thì những tên cướp giật lập tức phóng ga, lao đi với tốc độ rất nhanh, mặc cho hiện trường có rất đông sinh viên hay người đi đường tụ tập. Nhiều người bị chúng tông xe vào, phải đi cấp cứu", chị Đoàn Thị Nhung, chủ quán nước giải khát ở đây cho biết thêm.
Nhiều dân sống quanh khu vực này nhìn nhận, thủ phạm thường là một nhóm khoảng 2, 3 tên kết hợp. Chúng dàn cảnh đụng xe, trấn áp cùng lúc để gây rối và hỗ trợ cho nhau thoát chạy. Tuy nhiên, không thể xác định rõ ràng thủ phạm là người như thế nào, bởi "mặt mũi những tên cướp chỉ ở lứa tuổi sinh viên, chứ không có dáng vẻ dữ dằn, lấm lét của những tay cướp chuyên nghiệp".
![]() |
|
Khu vực quán cơm trước KTX là nơi thường xảy ra các vụ cướp. Ảnh: Hải Duyên. |
Hầu hết bị hại đều báo cáo lên công an và được lập biên bản nhưng cả hàng chục chiếc xe máy bị mất từ trước tới giờ vẫn chưa chiếc nào được tìm thấy. Tại các gia đình đều được dán giấy cảnh báo mất trộm và kèm theo điện thoại của công an khu vực. Công an ấp, xã, dân phòng phối hợp với nhau, thậm chí cải trang trong nhà dân phục sẵn nhưng cũng không đối phó làm nạn cướp suy giảm.
Bạn Nguyễn Thu Ngân một sinh viên năm cuối của ĐHQG TP HCM cho biết, để đến trường các bạn sinh viên ở làng Đại học Thủ Đức này phải băng qua những quãng đường khá xa. Xung quanh cây cối rậm rạp, dân cư thì phức tạp với nhiều quán cà phê, nhà trọ tạm bợ được dựng lên bên đường, nên bọn cướp giật rất dễ hành động và tẩu thoát. "Nhiều hôm đi học về khuya bọn em rất sợ, không dám đi bộ một mình ra ngoài", Ngân tâm sự.
Trao đổi với VnExpress.net ông Huỳnh Tấn Long trưởng Công An phường Linh Trung, quận Thủ Đức, cho biết ông mới chỉ về nhậm chức tại địa bàn này hơn hai tháng, tình hình an ninh khu vực chưa nắm rõ được.
Hải Duyên

