From: Thuy Ha Pham
Sent: Monday, October 15, 2007 5:32 PM
Subject: Quay dau lai la bo
Sau khi đọc các tâm sự của anh Nguyễn Vinh và anh Trung Hiếu, tôi thật sự thấy bất bình về thái độ và cách hành xử của các anh. Đúng là các anh đang muốn chia sẻ khổ tâm của mình để tìm sự cảm thông, nhưng rất tiếc là tôi không thể đồng cảm nổi với các anh.
Theo lăng kính và sự mô tả của các anh về vợ đều là những kẻ độc ác, nhẫn tâm, hành xử kiểu chợ búa… Vậy trước đây khi anh lấy những người con gái đó về làm vợ sao anh không nhận thấy những điều đó nhỉ? Chẳng qua là yêu nên tốt, ghét nên xấu thôi. Các anh luôn lên án vợ mình, nhưng xem ra bốn đứa trẻ con các anh đều là do các chị ấy chăm sóc, dậy dỗ là chính. Và chính vì vậy, các anh có thời gian để chăm sóc cho các cô gái ở bên ngoài và tạo nên các bi kịch cho gia đình mình.
Tôi cũng không tán thành với việc đánh ghen mù quáng của các chị vì như vậy đấy không phải là biện pháp để cứu vãn gia đình, nhưng tôi thật sự thấy cảm thông với các chị ấy. Tại sao những người phụ nữ ngoan hiền mà ngày xưa các anh yêu rồi lấy làm vợ ấy lại trở nên dữ dằn như vậy, không phải đều do các anh gây ra hay sao? Những hành động của các chị ấy thể hiện là các chị ấy đang tuyệt vọng, bất lực như thế nào?
Tình cảm gia đình, tình cảm vợ chồng và những đứa con không thể đưa các anh về với gia đình nữa. Các anh bây giờ đã trở nên mù quáng mất rồi, các cô người tình nào trong mắt các anh cũng đáng yêu, ngoan ngoãn và tất nhiên là tươi trẻ, mới mẻ hơn người vợ hai con của các anh. Các anh có bao giờ thử nghĩ khi các cô gái đó về làm vợ anh rồi, cũng sinh với anh 2 đứa con và bỏ 10 năm tuổi trẻ để hy sinh cho gia đình thì khi có kẻ khác xen vào, các cô gái đó sẽ cư xử ra sao, liệu có tốt hơn những người vợ hiện tại của anh không?
Liệu các cô gái đó có thể xây dựng với anh một gia đình tốt hơn gia đình hiện tại không? Hay là các cô ấy lại bận tiếp tục ngây thơ, đáng yêu với những người đàn ông khác như đã ngây thơ, đáng yêu với các anh? Bây giờ các anh đang có vợ, có con nên các anh thấy rất nhàm chán. Đợi đến khi tất cả tan nát rồi mà lại do lỗi của các anh thì các anh mới thấu hiểu giá phải trả cho những tình cảm nhất thời của mình là như thế nào.
Chính các anh đã làm cho một người vợ trở thành kẻ hành hung và một người phụ nữ khác trở thành tàn phế. Và các anh đang chuẩn bị biến những đứa con của mình thành những đứa trẻ không may mắn, những đứa trẻ có bố thì không có mẹ và ngược lại. Rất xin lỗi nhưng tôi thấy người đáng bị rạch mặt hay bị chém nên là các anh mới đúng. Chứ không phải trở thành một quan tòa thiên vị đứng ra phán xét người khác như thế này. Vì xét cho cùng thì cả vợ và người tình đều là những nạn nhân của các anh.
Bây giờ các anh đều đang đứng trước một quyết định quan trọng: nên phá bỏ một công trình đã xây mười năm để làm lại từ đầu hay là cố gắng cứu vãn, sửa chữa nó. Tất cả đều phụ thuộc vào suy nghĩ của các anh. Các anh luôn cho rằng vợ các anh khi phát hiện ra chồng ngoại tình thì nên tha thứ để chồng có thể có cơ hội quay lại. Vậy các anh có thể một lần yêu cầu bản thân mình làm việc đó cho vợ không? Mà chính các anh là người có lỗi trước trong tất cả những chuyện này.
Còn đối với kẻ thứ ba kia thì hậu quả và cái giá phải trả cho việc phá hoại hạnh phúc gia đình người khác là tất yếu. Như vậy thì người ta mới phải biết kiềm chế mỗi khi muốn gây đau khổ cho người khác. Nếu các anh vẫn còn day dứt thì có thể bù đắp vật chất cho họ. Nhưng nếu các anh muốn đi xa hơn với họ thì chưa chắc đã có hậu đâu, sự oán hận của những người vợ và những đứa con bị phụ bạc, rồi dư luận xã hội sẽ làm cho cuộc hôn nhân sau này của các anh sẽ vô cùng ảm đạm.
Hy vọng các anh hãy suy nghĩ và cân nhắc thật kỹ để sau này không phải hối hận hay day dứt.