From: Thanh Nhat
Sent: Sunday, December 16, 2007 5:13 PM
Subject: Gui toa soan: Gop y voi ban Cuong
Có lẽ mình nhỏ hơn tuổi hơn bạn và nhiều bạn đọc khác nên có thể suy nghĩ của mình không được "lớn" như mọi người, nhưng mình cũng xin mạo muội đưa ra vài ý kiến góp ý của mình gửi đến bạn...
Mình đã đọc rất nhiều ý kiến của mọi người trên diễn đàn. Thời buổi bây giờ, khi mà lối sống hiện đại đang xuất hiện ngày càng phổ biến, thì câu chuyện của bạn thật sự trở thành một đề tài thu hút được rất nhiều sự chia sẻ. Và chắc chắn mỗi ý kiến đều có cái hay và cái không hay của nó...
Theo mình, bạn đừng đọc nhiều ý kiến quá vì điều đó sẽ làm bạn hoang mang hơn. Có thể với ý kiến này nó đã giúp bạn tự tin hơn để sẵn sàng chấp nhận, bỏ qua cho người yêu để xây dựng một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Nhưng với ý kiến khác thì nó làm bạn phải suy nghĩ lại, bạn lại đắn đo và cũng không thể đưa ra quyết định sáng suốt cho bản thân mình...
Đọc câu chuyện của bạn, mình xin không nói đến chuyện chấp nhận hay không bởi vì mỗi người mỗi suy nghĩ, mỗi quan điểm mà bạn. Con người mà, không ai giống ai cả. Theo mình người con trai và người con gái đều có lỗi khi để xảy ra “chuyện đó”, vấn đề là ở chỗ tại sao người con gái lại chịu trách nhiệm nhiều hơn rất nhiều so với người con trai chứ?
Mình cũng là con gái, mình rất trân trọng cái “quý giá” của mình, bản thân mình cũng không bao giờ cho phép mình vượt qua cái giới hạn tình yêu kia... Đôi khi mình quả thật thấy rất khó khăn khi người yêu mình cũng đòi hỏi trong những dịp rất thuận lợi để “chuyện đó” xảy ra. Và sự thật bọn mình vẫn vượt qua “cái nhu cầu sinh lý bình thường” ấy, vì mình rất mong muốn có được “một đêm tân hôn thật trọn vẹn”.
Bản thân mình là phái yếu khi gặp phải tình huống đó trong bản thân mình luôn có 2 luồng suy nghĩ trái ngược nhau, một phần sẵn sàng cho khi nghĩ đến tình cảm của bọn mình rất sâu đậm, một phần mình nghĩ về bản thân, về gia đình và quan trọng hơn cả là vì cuộc sống tương lai. Cuối cùng cái lý trí của mình đã chiến thắng và cả bạn trai của mình cũng đã rất thấu hiểu.
Nhưng sự thật nó rất khó khăn đấy bạn à, không phải ai cũng vượt qua những giây phút ấy... Vì nó cũng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố mà, phải không bạn? Ở trường hợp của bạn, người bạn gái của bạn đã sống chung với một người con trai khác, với mình thì đó là một việc làm rất không tốt... Nhưng con người mà, đâu phải là thần tiên đâu chứ, ai cũng có những sai lầm...
Nếu như bây giờ mình cứ đưa câu chuyện của bạn ra xoi mói ở góc độ này hay góc độ khác, thì việc bạn bỏ qua cho bạn gái hay không đều có cái đúng và cái sai của nó cả. Mình chỉ muốn nói với bạn rằng hãy thật sáng suốt và suy nghĩ thật kỹ càng khi quyết định đến hay không với một người mà bạn sẽ gắn bó, chia sẻ và chăm sóc suốt quãng đường còn lại.
Nếu tình cảm của bạn dành cho người bạn gái đủ lớn để chấp nhận được quá khứ người bạn đời của mình thì hãy cố gắng nghĩ về cuộc sống, tương lai của hai người để xây dựng một gia đình hạnh phúc với người đó. Ngược lại thì bạn hãy dứt khoát chia tay vì cuộc sống của bạn sau này sẽ bị ám ảnh rất nhiều đấy, mà vậy thì sao có thể hạnh phúc được phải không bạn?
Điều cuối cùng mình muốn nói với bạn rằng con người sống luôn hướng tương lai chứ không phải quá khứ bạn ạ. Chúc bạn quyết định thật đúng đắn!