Trong 2 đêm "Rain's coming" tại sân vận động Quân khu 7, ở các hàng ghế đầu, đa phần là những gương mặt học sinh phổ thông. Số đông là "quý tử", được theo học các trường quốc tế tại Việt Nam, phần còn lại đến từ Hàn Quốc, Hong Kong, Thái Lan. Họ nói tiếng Anh rất thông thạo. Trừ đồng hương của Bi, ít người biết tiếng Hàn Quốc, không hiểu nội dung bài hát, nhưng tất cả đều thuộc lòng âm và giai điệu của bài hát để ngân nga theo thần tượng. Nhiều fan còn nắm rõ kết cấu, ý đồ của chương trình do đã theo dõi những sô trước.
![]() |
Fan là đồng hương của Bi. Ảnh: H.T. |
Mỗi cú giật người, kéo áo, lắc eo... của nhân vật chính trên sân khấu là một lần sân vận động quân khu 7 ầm vang bởi tiếng hú. Bi liếc mắt, vẫy tay, lau mồ hôi... thậm chí yên lặng trong giây lát cũng trở thành "sự kiện" để những ánh mắt "bốc lửa" ngời lên. Khi chiếc khăn anh lau mồ hôi và bó hoa hồng (đạo cụ biểu diễn) được quăng xuống sân khấu, đám đông trở thành "trận địa". Cả fan nam và fan nữ chiến đấu bằng mọi cách để sở hữu bằng được đồ vật có liên quan đến thần tượng của mình.
Cao trào đẩy lên khi Bi nói rằng: "Các cô gái tôi yêu đều đã bỏ tôi ra đi. Chỉ còn các bạn ở lại... Tôi từng gọi cô ấy là "người yêu bé nhỏ". Vì vậy, tôi có thể gọi các bạn là "những người yêu bé nhỏ của tôi" được không? Những người yêu bé nhỏ ơi!". Cả sân vận động hú điên loạn, một đám đông các cô gái tròn mắt bụm miệng, ngất ngây trong giây lát rồi ôm nhau thất thanh: "Oh my god!" (Ôi trời ơi!). Khi ca sĩ gọi nữ vũ công biểu diễn cùng là "người yêu" và cúi xuống hôn cô, đám đông này bịt tai lại và phản đối kịch liệt: "No, No!" như thể chính người yêu của họ đang phản bội. Đỉnh điểm của làn sóng cuồng nhiệt là khi Bi cởi chiếc áo trắng, đứng buốt giá, buồn lặng trong mưa để hát một bài nội dung thất tình. Fan nữ rớt nước mắt, giấu mặt đi, rồi không ít người chực nhào lên sân khấu, vật vã trong hàng rào bằng tay của đội quân bảo vệ.
![]() |
Cú giật áo làm fan thét điên cuồng. Ảnh: N.N. |
Có thể nói khán giả Việt Nam chưa bao giờ cuồng nhiệt đến như vậy. Ngay cả trong liveshow của các sao cỡ bự như Lam Trường, Phương Thanh, Mỹ Tâm, Đan Trường..., sự hâm mộ cũng chỉ ở mức độ reo hò tên, giơ băng rôn cổ vũ... Với Bi, sức hút vượt ra ngoài biên giới của một ca sĩ được mến mộ, khi trong lòng của nhiều khán giả nữ, anh chính là "người yêu".
Điều này thể hiện rõ từ khi anh đặt chân đến sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM. Hàng trăm cô học trò phổ thông ở tận quận Bình Chánh (ngoại thành, cách TP HCM đến hơn 20 km) đã lén cha mẹ, lặn lội đường xa, thức đến tận 12 giờ khuya để nhìn mặt Bi. Họ đến nơi từ 9h tối, dàn băng rôn, khẩu hiệu, chuẩn bị máy ảnh, chọn chỗ tốt nhất để diện kiến "người yêu". Lúc 10h40, khi máy bay đáp xuống, những ánh mắt đờ đẫn vì mỏi mệt bỗng rực sáng, theo dõi theo từng động tĩnh trong phòng chờ VIP của sân bay.
![]() |
Chờ đợi thần tượng tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Đ.D. |
Hàng rào bảo vệ càng vây chặt, nỗi cuồng loạn càng dâng cao. Ngay cả cách phóng viên tác nghiệp cũng đành bó tay với việc chụp ảnh Bi vì sự quá khích của fan. Khi chàng ca sĩ không chọn cách ngồi trong xe mà đi bộ đến tận nơi để chào khán giả. Một cái cười xuyên suốt trên gương mặt, cái vẫy tay thân thiện trong hơn 3 phút đã làm nhiều fan "chết đứng". "Đêm đó về tôi đã không ngủ được, tất cả như trong mơ", Lan Anh, học sinh lớp 8, trường An Lạc nói, sau khi chụp được 3 tấm ảnh của Bi. "Tối nay về có bị mẹ cho một trận cũng cam lòng", Thái An, 15 tuổi, một trong những người đến sân bay đón Bi sớm nhất và ra về muộn nhất, nói.
Hai lần khác fan được diễn kiến Bi tại Việt Nam (ngoài liveshow) là cuộc họp báo tại khách sạn New World vào 9/3 và cuộc giao lưu vào tối 10/3. Lần thứ nhất, 15h cuộc họp báo mới diễn ra, nhưng hàng trăm người đã "dàn trận" trước khách sạn, mục đích duy nhất, theo bạn Hồ Anh, quận Gò Vấp, TP HCM, là "nhận cái chào của Bi". Cuộc gặp lần thứ hai làm nức lòng fan hơn cả, khi chính thần tượng đề nghị công ty quản lý của mình cho được giao lưu khán giả. May mắn chỉ thuộc về 200 fan, trong đó hơn 50 người đến từ Hàn Quốc, Hong Kong, nhưng số lượng người chờ đợi Bi thì lên đến gần 1.000. Họ tập trung trước quán cafe K&K (nơi diễn ra cuộc giao lưu), làm tắc cả đoạn đường Nguyễn Văn Trỗi, vốn được coi là rộng rãi ở TP HCM.
![]() |
Mong Bi trước khách sạn New World. Ảnh: Đ.D. |
Lý do Bi được cuồng nhiệt như vậy không chỉ khép lại trong 4 từ "anh quá dễ thương" mà fan luôn dành tặng cho nhân vật này. Theo bạn Hoàng Hải, từ Hà Nội bay vào để xem liveshow, sự gần gũi trong giao tiếp của Bi khiến fan cảm thấy như được tiếp xúc với người nhà. Chị Lê Thanh Lan, quận Bình Thạnh, TP HCM, thì bày tỏ: "Anh ấy không đẹp nhưng quá gợi cảm, chưa nói đến những động tác vũ đạo sexy, ánh mắt và nụ cười đã có thể làm tôi 'gục'".
Nhiều nghệ sĩ Việt Nam đi xem liveshow của Bi cũng phải trầm trồ thán phục tài năng của anh. Ca sĩ Quang Dũng phát biểu sau đêm diễn 10/11: "Đây đúng là một người hội đủ các tố chất của ngôi sao từ chuyên môn đến sức ảnh hưởng, khả năng lôi cuốn khán giả". Diễn viên Tăng Thanh Hà nói vui: "Xém chút nữa bị người yêu giận vì ngồi kế bên mà cứ xuýt xoa khen Bi". Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư ở tận Cà Mau, không xem liveshow, chỉ nhìn chàng ca sĩ Hàn Quốc qua hình và những cuộc phỏng vấn của phóng viên TP HCM cũng nhận xét: "Nhìn Bi có một nửa là trẻ con, mình nhìn thấy nhẹ nhàng".
Tối qua, nhân vật gây cơn sốt tại Việt Nam trong 5 ngày đã khép lại chuyến lưu diễn của mình trên chuyến bay KE682 vào lúc 0h05. Fan quốc tế cũng theo anh lên đường trong những chuyến bay tiếp sau. Kịp kết thân trong mấy ngày ở lại Việt Nam, những cô gái Hàn Quốc gửi lời nhắn với fan Việt Nam đang nước mắt lưng tròng: "Tháng 6 gặp lại trong sô của Bi tại Trung Quốc".
Đỗ Duy