Tác giả đạt giải cuộc thi “Sống như những đoá hoa - Vươn về phía mặt trời” chia sẻ khó khăn và thái độ lạc quan đối mặt với bạo bệnh.
Cuộc thi viết online "Tôi chọn MoMo" khởi động chuỗi hoạt động đón mùa lễ hội cuối của ví điện tử, tổng giải thưởng hơn 100 triệu đồng.
Hường là một cô giáo đẹp vì tinh thần lạc quan, yêu nghề mến trẻ, mái tóc dài mượt như nhung và nụ cười tươi rạng rỡ.
Bệnh viện những ngày cuối đông năm 2017 cũng là lúc ngày Tết đã cận kề, tôi chỉ mong nỗi đau dịu bớt để quên đi bệnh tật.
Ngồi ngắm con đang say trong giấc ngủ khi vừa kết thúc đợt hóa trị, mắt mẹ rưng rưng nhưng mẹ không muốn một giọt nước mắt nào rơi, mẹ biết rằng mình không thể yếu đuối vì chỗ dựa duy nhất của con trai bé nhỏ lúc này chỉ có mẹ mà thôi.
Caesar tổ chức cuộc thi viết về những câu chuyện gia đình để bạn lan tỏa yêu thương đến mọi người.
Tác phẩm "Cô đã cho tôi bài học cuộc đời" của anh Trịnh Ngọc Quý viết về cô giáo chủ nhiệm thời cấp ba khiến nhiều người xúc động.
Từ ngày 25/10 đến 21/11, độc giả có thể chia sẻ trải nghiệm và cảm xúc về chiếc điện thoại Nokia đầu tiên mình từng sở hữu.
Cuộc thi do báo VnExpress phối hợp với nhãn hàng Nokia tổ chức từ 25/10 đến 21/11.
Trong top 15 khách sạn 5 sao, nhiều cái tên từng được trao giải thưởng quốc tế như InterContinental Danang, Metropole Hà Nội hay Vinpearl Nha Trang.
Đối tượng có thể tham dự cuộc thi là tất cả công dân Việt Nam từ 22 tuổi trở lên.
Hai chị em tôi đều thích sóng biển.
Là một đứa trẻ hiếu động nên con trai tôi rất thích những trò chơi vận động tay chân, trong đó có chạy xe đạp.
Hai con gái tôi là chị em sinh đôi, trộm vía khỏe mạnh và có tính cách cũng không khác nhau là mấy.
Tôi thường dẫn các con đi chơi xe điện đụng.
Riêng chuyện vận động tay chân thì tôi rất ủng hộ và tạo điều kiện để con được tự do.
Trong rất nhiều môn thể thao, hai con tôi lại chọn môn patin đầy mạo hiểm nhưng cũng không kém phần thú vị.
Dì thường dành thời gian chơi với cháu vì bố mẹ bận rộn.
Mỗi khi xem truyền hình trực tiếp các giải đua xe đạp thế giới, con trai tôi rất chăm chú.
Tôi thường đưa con đến khu vui chơi để vận động, hít thở không khí.