Lý do vì sao bạn vẫn FA?
1. Ngoại hình không được bắt mắt
2. Nghèo (tiền bạc và ý chí)
3. Tính tình khó chịu, không ai ưa nổi, chảnh, làm cao
4. Ế chủ động, thích cuộc sống tự do
5.Vô cảm, vô giới tính
6. Sống nội tâm, không mở lòng sợ bị tổn thương như "con chim sợ cành cong", chai sạn cảm xúc
7. Thiếu cơ duyên
Điểm danh nhẹ bảy lý do cơ bản vì sao bạn FA, có lẽ em rơi vào hai nhóm lý do cuối.
Em thì nói sao nhỉ? Em - cô gái tuổi Dần, cung Bọ Cạp. Không biết có làm anh sợ không? Ngoại hình không phải thường thường bậc trung đâu. Nói đùa thôi, nói chung mỗi người sẽ có cảm nhận riêng. Cảm nhận vẻ đẹp của em cũng như con người em vậy, phải từ từ thẩm thấu, anh sẽ thấy nhiều điều quý giá bên trong. Nhưng dường như cuộc sống cứ vội vã, ào ào nên em bị bỏ qua chăng?
Tuy vậy, anh sẽ cảm thấy vô cùng tự hào và hãnh diện nếu tìm ra được em và có em làm người bạn đồng hành với anh trong cuộc đời đó. Người ta nói, gái đẹp và gái tốt đã có chủ hết rồi, không đến lượt anh phải không? Anh yên tâm, vẫn còn, ít nên rất khó tìm. Vậy nên, hãy kiên trì anh nhé, sẽ tìm ra em thôi.
Em rất dễ mủi lòng, cảm động với những hoàn cảnh hay đơn giản chỉ là xem một bộ phim... Em là cô gái của cảm xúc, của những cơn mưa chiều nhè nhẹ, đủ vương áo ai (cười). Gặp em, anh sẽ thấy một cô gái rất thùy mị, ôn nhu. Nhưng anh đừng bị vẻ ngoài đó đánh lừa, chỉ vì em không thích đao to búa lớn thôi. Em thích mọi thứ nhẹ nhàng, có chuyện gì mình cùng bình tĩnh nói chuyện, giải quyết anh nhé, đừng làm toáng lên, em sợ "chuyện bé xé ra to", "chuyện không thành có". Nhưng em không phải dễ bị bắt nạt và không biết đúng sai.
Gặp em, anh sẽ thấy sao "mong manh, dễ vỡ" nhưng thực ra em rất mạnh mẽ và dứt khoát trong các quyết định. Đối với em, trắng là trắng, đen là đen, không có chuyện "nhờ nhờ". Trong chuyện tình cảm, em không bao giờ buông tay nếu anh gặp khó khăn, trắc trở. Lúc đó, em càng thương anh hơn và sẵn sàng cùng anh gánh vác, "cơm rau, cơm cháo". Vì chúng ta là bạn tri âm, tri kỷ mà, phải không anh? Nhưng em sẵn sàng từ bỏ một cách dứt khoát và quyết liệt (dù vẫn còn rất yêu) nếu anh phản bội hoặc không còn yêu em nữa.
Đối với em, tình yêu phải xuất phát từ hai phía. Nếu một ngày chúng ta không thể chung đường, hãy thẳng thắn nói cho nhau biết, đừng viện cớ lung tung rồi đi ngoại tình, không hay đâu. Em cực kỳ tự trọng, không cho phép anh lừa dối và không tôn trọng em. Ở chiều ngược lại, anh yên tâm, em rất rõ ràng và văn minh.
Ở đời, con người sống với nhau quan trọng nhất là chân thành. Mong anh của em cũng như thế. Đặc biệt, anh phải mạnh mẽ và quyết đoán. Anh biết không, em sợ nhất đàn ông nhu nhược, ba phải, cái gì cũng không dám quyết định, cái gì cũng sợ. Tất nhiên, tâm lý "sợ" đôi khi là sự phản kháng biết mình biết ta, biết rõ mình làm không được, biết rõ sẽ có rủi ro rất cao và "sợ" để cho ta biết phải dừng lại đúng lúc, nhưng không được biến nỗi sợ thành sự bạc nhược.
Đôi dòng muốn nhắn nhủ đến anh. Hy vọng chúng ta cùng cho nhau cơ duyên.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Mặc Lan
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ