Anh sinh ra và lớn lên ở An Giang nên tính cách cũng như bao người dân miền Tây vậy, cũng thật thà, chất phát và điềm đạm trong công việc, bên cạnh đó hài hước bên bạn bè, người thân. Do đó anh đủ tự tin để lắng nghe mỗi khi em buồn và có sự hài hước để em cười mỗi ngày.
Anh cũng chỉ là một người bình thường nên mong em sẽ chân thành, giản dị, biết chăm lo cho gia đình. Em cũng không cần phải biết nấu ăn và làm việc nhà xuất sắc vì đã có anh, cuộc sống tự lập từ nhỏ nên hầu như anh có thể làm được tất.
Nói về công việc và cuộc sống: Anh đang sinh sống tại TP HCM, có công việc ổn định tại một tập đoàn về giáo dục ở quận 3, ngoài ra anh còn làm thêm nhiều việc vì đã xác định sẽ lập nghiệp ở đây. Cuộc sống hiện tại tuy không giàu nhưng sống cũng khá thoải mái, đủ để lo cho bản thân, lo cho mẹ ở quê, có để riêng một khoản tiết kiệm.
Ở tuổi 28, anh có nhiều trải nghiệm của cuộc sống, cả xấu lẫn tốt, anh nghĩ rằng đó là hành trang quan trọng cho cuộc đời. Anh sống lành mạnh, không hút thuốc và ghét thuốc lá nên em yên tâm nhé, anh biết nhậu nhưng chủ yếu là xã giao. Anh thích du lịch bằng xe máy nên cũng mong em có chút sở thích giống anh, để có thể "trên con xe anh chở em chòng chành". Là người từng đổ vỡ trong tình cảm nên anh biết trân trọng và nghiêm túc trong tình yêu.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Linh
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 3, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam