Tôi 29 tuổi, kết hôn hơn một năm nhưng chưa có con. Chồng là bộ đội, hơn tôi 7 tuổi, vợ chồng đều đi làm xa nhà. Trước kia tôi làm nhân viên trong văn phòng du lịch nước ngoài, công việc tốt, thu nhập ổn, về sau do tôi không chịu được áp lực công việc và một số lý do khác nên đã nghỉ việc, sau đó chỉ bán hàng online, được gần một năm rồi. Thu nhập hiện tại không bằng khi đi làm nhưng ở mức tạm ổn, do tôi không tập trung làm cho tốt một việc mà việc gì cũng hời hợt.
Chồng tôi là người đàn ông của gia đình, anh luôn lo lắng mọi chuyện từ lớn tới nhỏ, từ trong ra ngoài và rất yêu thương tôi. Anh lo cho tôi từng bữa ăn giấc ngủ, luôn là người chủ động làm lành, phân tích phải trái mỗi khi chúng tôi cãi nhau. Anh lúc nào cũng chỉ thích mua đồ tặng tôi như quần áo giày dép, với bản thân thì anh lại tiết kiệm. Tôi nấu ăn rất dở nên vợ chồng thỉnh thoảng cãi nhau về việc đó, vì anh dạy mà tôi không làm được tốt như anh mong muốn. Dù đã dăm ba lần cãi nhau rất lớn, hai bên muốn chia tay nhưng cuối cùng anh luôn là người hàn gắn.
Đối với ba mẹ, họ hàng, bạn bè, tôi là người khá ổn, do có ngoại hình khả ái và hiền lành nên hầu hết mọi người tin tưởng và yêu quý. Có điều tự tôi thấy mình chỉ là một cô gái yếu ớt, dễ nản lòng, kém cỏi. Tôi đọc rất nhiều sách và nghe nhiều video phát triển bản thân nhưng không áp dụng được, luôn thấy mình thật tệ. Trong sâu thẳm tôi muốn làm một việc gì đó ý nghĩa cho cuộc đời này, để thấy mình có giá trị, thấy mình được sống chứ không phải tồn tại. Nhưng khi có một ý tưởng tôi hào hứng bao nhiêu lại nhanh nản bấy nhiêu, tôi sợ rất nhiều thứ và không dám quyết định.
Cuộc sống của tôi ngoài việc chậm con ra thì xét về kinh tế đã có chồng lo, về tình cảm chồng hay cha mẹ bên chồng cũng yêu thương tôi không khác gì cha mẹ đẻ, không hiểu tại sao tôi luôn thấy bế tắc và chán chường, cảm giác vô vị quá, chỉ muốn bỏ đi một nơi thật xa để bắt đầu lại. Nhiều khi tôi nghĩ hay mình bị trầm cảm, bị hoang tưởng? Không biết bạn đọc có ai giống tôi không? Tôi không biết giải quyết mâu thuẫn trong chính nội tâm của mình như thế nào để lạc quan và có đủ sức mạnh làm những điều thật ý nghĩa đây?
Phượng
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.