Sau những tổn thương của cuộc sống tới dồn dập quá nhiều, anh không muốn có con nữa. Có lẽ suy nghĩ đó hơi lạ so với số đông ngoài kia nhưng anh chọn như vậy và muốn lên đây tìm người có suy nghĩ như mình.
Anh mơ về cuộc sống hai vợ chồng cùng xây dựng chất lượng từ bên trong tâm hồn, sống cống hiến thật nhiều cho xã hội và cho đi tất cả những điều đó bởi đời người chỉ ngắn ngủi vài chục năm rồi cũng trở về với cát bụi, vậy nên phải sống thật ý nghĩa. Bất cứ lúc nào rảnh, anh và em sẽ đi đến vùng cao giúp những em bé và các gia đình khó khăn, đó là điều anh cảm thấy hạnh phúc.
Anh luôn đặt đạo đức và chữ hiếu lên hàng đầu nên mong em cũng vậy. Hiếu thảo với đấng sinh thành hai bên vì cha mẹ nào cũng là cha mẹ, đã nuôi nấng, dạy dỗ chúng ta mấy chục năm cực khổ rồi. Anh tôn trọng sự chung thủy tuyệt đối trong hôn nhân nên mong em cũng vậy.
Sau một ngày đi làm về vất vả, anh và em cùng san sẻ việc nhà, bắt tay vào nấu ăn (dù anh nấu không ngon nhưng làm chân sai vặt cũng được - cười). Những điều nhỏ nhoi nhưng rất hạnh phúc.
Anh không giỏi văn chương nên chỉ nói ra những suy nghĩ thật lòng. Mong tìm được em - người có cùng suy nghĩ với anh. Chờ thư em.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Trần Quai
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh
- Giới tính: Nam