Cùng nhau cố lên nhé

Hai năm rồi đã qua

Việt Nam vẫn cố gắng

Đấu tranh với đại dịch

Mồ hôi và nước mắt

Lẫn máu ở trong tim

Những anh hùng áo trắng

Vẫn ngày đêm chạy chữa

Những người tình nguyện viên,

Vẫn ngày đêm giúp nước

Những đứa trẻ tội nghiệp

Mất bố mẹ vì dịch

Nhưng các chú bộ đội vẫn ngày ngày giúp đỡ

Nay chúng em ở đây

Ngôi làng SOS

Được ăn và được uống

Được ngủ và được học

Được cuộc sống ấm no

Hơn bao nhiêu người khác

Chúng em luôn ghi nhớ

Và khắc ghi trong tim

Chúng em luôn cầu chúc

Việt Nam sẽ hết dịch

Sài gòn lại tươi xinh

Như là những năm trước

Chúc cô chú bác sĩ

Cùng chiến sĩ công an

Cùng các tình nguyện viên

Với các chú bộ đội sẽ có nhiều sức khoẻ

Thêm thành công rực rỡ

Hỡi đồng bào cả nước cùng nhau chống dịch

Cùng nhau chấp hành 5K

Cùng nhau phấn đấu

Để xua tan dịch bệnh

Cố lên! Cố lên! Cố lên!



Võ Thị Thiên Ngân, 14 tuổi, Làng trẻ em SOS Gò Vấp

Ban tổ chức

Bảo trợ truyền thông

Nhà tài trợ

Mua tranh Ủng hộ
×